Bài Thơ: SUY TƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: SUY TƯ (Tác giả: Dương Hoàng)

SUY TƯ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Sao ta mãi chạy đuổi hình bắt bóng
Để cho lòng cứ lắng đọng ưu tư
Nỗi chờ mong đeo đẳng đến bây chừ
Rồi chết đuối trong hư vô mệt mỏi

Tuy nỗi nhớ lặng thầm không tiếng gọi
Vậy mà sao cứ len lõi trong hồn
Kỷ niệm nào khi ta muốn vùi chôn
Lại trỗi dậy khi hoàng hôn lan tỏa

Nỗi buồn bã đem khắc vào vách đá
Đá buồn phiền nên đã phủ rong rêu
Ta hanh hao ngồi ngắm mỗi buổi chiều
Hồn hóa thạch phiêu diêu phương trời đó

Cứ ngồi nhớ những mối tình thuở nọ
Rồi dặn lòng thôi thì cố quên đi
Chuyện ngày xưa có nhớ chẳng được gì
Nhưng tâm trí luôn sầu bi ảo não

Người ta đã xem tình như thay áo
Nên nụ cười luôn giả tạo vậy thôi
Chỉ có ta là kẻ ngốc để rồi
Thấy chới với giữa dòng trôi tình cảm

Sau cơn bão xua tan vầng mây xám
Nhưng trong lòng vẫn u ám vì yêu.

D H

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Lê
Ngoc Lê
5 years ago

A oi tho hay lam nhung tam buon nao qua a oi!

Tu Truong
Tu Truong
5 years ago

Lời tự nhủ hay nghen

Nhât Nhât Hoang
Nhât Nhât Hoang
5 years ago

rất ý nghĩa anh à.btrưa vv nha anh

A Man Nguyen
A Man Nguyen
5 years ago

Hay lắm anh trai ơi

Thanh Hùng
Thanh Hùng
5 years ago

Bài thơ hay

Nguyễn Thảo
Nguyễn Thảo
5 years ago

Bày thơ rất hay ạ..

Huyền Vũ
Huyền Vũ
5 years ago

Hãy thứ tha những gì tha thứ được
Bởi trong lòng đã mở cửa từ bi
Để trong ta còn chỗ trống khắc ghi
Những tốt đẹp đời thường luôn sẵn có ( Đồng ý không em ?)

Banglang Tim
Banglang Tim
5 years ago

Suy tư hay lắm anh ơi

Yolande Nguyen
Yolande Nguyen
5 years ago

Cai nang hom qua khg phoi duoc do hom nay !

Hoàng Ngọc Sơn
Hoàng Ngọc Sơn
5 years ago

Thơ hay chúc mừng tg
Chúc bạn buổi trưa an lành vui vẻ

Thanh Pham
Thanh Pham
5 years ago

Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu

Trần Hạnh
Trần Hạnh
5 years ago

Thơ hay chúc mừng bạn nha

Nga Tran
Nga Tran
5 years ago

Lời thơ rất thật dân tràn cảm xúc
Chúc mừng em

Tú Năm Đô
Tú Năm Đô
5 years ago

thơ hay anh trai. mến chúc anh ngày mới vv và hạnh phúc. nhưng tâm hồn thơ trẻ ko đuối theo ngày tháng là dc anh ak

Vàng Ánh Đạo
Vàng Ánh Đạo
5 years ago

Thơ hay bạn dang có tâm sự buồn sao cố gắng lên nhé bạn ơi chúc bạn buổi trưa vui vẻ

Nguyễn Điền
Nguyễn Điền
5 years ago

Thơ hay bạn

Vũ Mến
Vũ Mến
5 years ago

Lại buồn rồi phải không bạn ơi

Lê Vũ
Lê Vũ
5 years ago

Thơ hay lắm bạn DH .chúc bcvv

Tịnh Hoa
Tịnh Hoa
5 years ago

Nỗi nhớ nhung lắng đọng xót xa nhiều
Trong tiềm thức cô liêu tình mộng nhớ

Lời hẹn ước ngày xưa tình vụn vỡ
Gói vào tim nức nỡ nghẹn không lời
Mộng mơ về khoảnh khắc tựa sao rơi
Tìm nhung nhớ khi người đi mất biệt.

Hoa Tigon
Hoa Tigon
5 years ago

Hay quá

Hiep Do
Hiep Do
5 years ago

Hay lắm em

Hồ Thị Thúy Hoa
Hồ Thị Thúy Hoa
5 years ago

Bài thơ rất hay có ý nghĩa và cảm động, ảnh đẹp lắm tg ơi

Phương Trinh Anna
Phương Trinh Anna
5 years ago

Có thể mối tình kia…. Quá đẹp….
Lên đến giờ… Người vẫn không thể quên….
Nhưng thực lòng quá khứ… Là quá khứ….
Hãy để dành cất mãi ở trong tim…
Còn giờ đây… Mong người hãy đi tìm…
Một mối tình… Cho ngày sau … Mãi mãi….
Đọc thơ anh có một cái gì đó buồn… Và tiếc nuối…
Nhưng thời gian… Và cuộc sống là thực tại….
Chúc anh luôn vui vẻ… Và bình an… Anh nhé….

U Nguyen Nguyen
U Nguyen Nguyen
5 years ago

Nếu có phải hồn ta là đá ?
Đá âm thầm lặng lẽ cô đơn
Nếu có phải hồn ta là gió ?
Gió lang thang lạc lối những cánh buồm
Đá có cô đơn khi loi lẻ một tâm hồn
Đá có nóng lên khi mặt trời hun đúc
Có ngậm ngùi chăng khi mưa đời than khóc
Và… Có chạnh lòng khắc khoải nhớ trăng sao…
Bài thơ hay lắm ! Rất cảm xúc. Chúc mừng thi hữu. Chúc bạn vui vẻ và nhiều thi hứng

Trịnh Tài Tuệ
Trịnh Tài Tuệ
5 years ago

Thơ hay đấy nhưng cũng bi quan đấy

Văn Thích Thơ
Văn Thích Thơ
5 years ago

Thơ hay thi hũu !

Hân Hân
Hân Hân
5 years ago

Rất hay

Sức Sống Mới
Sức Sống Mới
5 years ago

Bài thơ Hay. Xin chúc anh mọi sự tốt lành.

Thanh Hoang
Thanh Hoang
5 years ago

Hay dh!

Nga Huynh
Nga Huynh
5 years ago

Sao tho buon vay a ak.nge ma tham sau wa di ak.

Vu Ha Huy
Vu Ha Huy
5 years ago

Rất hay anh à.

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
5 years ago

Rất hay

Thinh Nguyen
Thinh Nguyen
5 years ago

Hay…dh..

Thích Nữ Thường Lý
Thích Nữ Thường Lý
5 years ago

Thơ rất hay…mà nghe buồn ảo não…đau lòng lắm chú DH ơi..!Hãy cố lên để vượt qua tất cả.
Để tìm cho mình một con đường mới nha chú ơi…!Chúc chú ngày mới vô lượng an lạc.vạn sự bình an.Cát tường như ý.

Tâm Bụi
Tâm Bụi
5 years ago

Hay lắm anh

Luu Nguyen Iuu Nguyen
Luu Nguyen Iuu Nguyen
5 years ago

Hay lắm ạ

Anna Hoàng
Anna Hoàng
5 years ago

Thơ rất hay bạn à

Loan Nguyên
Loan Nguyên
5 years ago

Bài thơ rất hay tuyệt vời lắm bạn

Hai Nguyên
Hai Nguyên
5 years ago

Hay . Ma chac a viet dum e a oi

Hoa Hồng Vàng
Hoa Hồng Vàng
5 years ago

Bài thơ rất hay bạn ạ!

Scroll to Top