MÙA THU KHÉP LẠI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Cái lạnh cho hồn tê tái
Trời đông ngày ngắn đêm dài
Đã để mùa thu khép lại
Hết rồi với những tàn phai
Qua những ngày dài lạc lối
Đâu đây còn những u hoài
Chợt thấy nỗi buồn đến vội
Bao giờ mới được nguôi ngoai
Ta đã bao lần tìm tới
Người xưa giờ ở nơi nào
Bến vắng mình tôi đứng đợi
Lòng mình đầy những xuyến xao
Cũng vẫn một màu mây trắng
Tự dưng nỗi nhớ dâng trào
Còn có mình tôi đứng lặng
Bây giờ phải biết làm sao
Kia lá vàng sao rơi mãi
Ngày đông đã đến lưng chừng
Nhắc nhở mùa thu khép lại
Thôi đừng nhớ đến người dưng.
D H
Thơ rất hay anh ơi!
Từ xưa đến giờ vẫn vậy. Việc nhiều wa rồi ế vẫn ế vậy thôi. Ai cũng có lo toan, gánh nặng, hoài bão riêng. Voi vàng đến vội vàng đi ko kịp làm wuen. Thực sự là ko thể nào nhớ nổi ai cả
Thơ rất tuyệt
Thơ lục ngôn hay lắm bạn
Bài thơ hay lắm nhe
Lục ngôn rất hay! Góp với tác giả vài câu nhé!
Không nợ nên đành xa mãi
Ngoài kia mưa ướt đường về
Còn đó sắc vàng hoa cải
Đông về cho dạ tái tê …
Thơ hay, cuối tuần an vui anh nhé !
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
thơ hay hình xmen lắm anh
Hay tuyệt anh ơi
…em co nghe mua thu mua giang la do …..
….em co nghe nai vang hat khuc yẻu duong …..
Tho hay anh đep chuc a buôi sang vv va đây âm ap bên gđ thuong iu ak
Thơ hay hình đẹp nhưng buồn vậy anh ơi
Hay qua ́ anh à
Thơ tuyệt hay , ảnh rất đẹp nha em trai !
Cái lạnh mùa đông tê tái. Mà em vẫn đợi chờ anh. Mông anh hãy quay về nhà Cùng em bên bến lửa hồng Con tim ấm ấp bên nhau
Bài thơ hay em trai
Thơ hay !
bai tho hay
Bài thơ hay lắm
Thơ hay anh ơi
Tất cả cũng là mụ kế đa đoan kế mặt họ mình chẳng hoài mộng chỉ làm và qua ngày cũng chẳng mong gì cho vừa đá vừa lòng trời đất vậy nó yên đừng hành hạ vật vã là được rồi
Thơ rất hay
Bài thơ hay lắm bạn!
Bài thơ rất hay anh ơi !
Tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi toi cuoi tuan vui ve khoe am ap ben gia dinh anh nhe!
Bài thơ rất hay em trai.
Thơ rất hay cảm xúc dạt dào
Thơ hay tuyệt vời chúc mừng em
Thơ hay rất nhiù cảm xúc,..thật ấn tượng..!
Chúc ngày mới vv etrai nhé..!
Ôi trang facebook của anh toàn là thần tượng của em thôi,, chít mất tích luôn hic hic
Mình luôn thich nhung bai tho cua ban duong hoàng ơi mìnhmuon biet ban ra sao bso nhieu tuoi
Thơ hay lắm a
Bài thơ hay chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé
Bài thơ tuyệt vời lắm anh ạ!
Rất hay anh ơi
Bài thơ hay
Bài thơ hay quá anh ơi hình ảnh đẹp
Thơ hay chúc chủ nhật vui vẻ hạnh phúc ngọt ngào nhé