XIN GIỮ LẠI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Chuyện tình mình nay đã vỡ làm đôi
Nên thương nhớ bồi hồi làm chi nữa
Có nhắc lại lời ngày xưa đã hứa
Cũng như không vì tựa áng mây trời
Thôi đừng buồn thêm lạc lõng chơi vơi
Nếu muốn trách là trò đời gian trá
Mới xui khiến nhịp đôi tim rời rã
Cho xa nhau tình đó đã không còn
Nhớ làm gì để lòng mãi héo hon
Thời gian đã phai mòn đi tất cả
Giờ có nhắc chỉ càng thêm xót dạ
Xếp vào trong cho lạnh giá sẽ ngừng
Bởi lâu rồi ta đã hóa người dưng
Có gặp mặt và cũng từng chào hỏi
Tình yêu cũ không còn ai muốn nói
Gật chào nhau rồi bước vội qua đường
Tuy trong lòng còn đó chút niềm vương
Xin giữ lại một chút thương nhỏ bé
Ngăn tim đó ngày ngày luôn đập nhẹ
Để thời gian còn nhắc khẽ…đã từng.
D H
?
Hay lắm
Dạt dào cảm xúc anh ạ
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay
Ngày mới may mắn
Hay lắm anh ak
Tuyệt vời em rất hay rất buồn
Giờ có nhắc chỉ càng thêm xót dạ
Xếp vào trong cho lạnh giá sẽ ngừng
Bởi lâu rồi ta đã hóa người dưng
Có gặp mặt và cũng từng chào hỏi – bài thơ rất hay anh nhưng đọc đến đây em lại có cảm giác mất cảm xúc ? mến chúc anh trai ệm an lành và ngủ ngon ạ ?
Bài thơ hay lắm em
Bài thơ hay quá nhưng sao lại buồn vậy anh ơi
Chúc mừng bài thơ hay lắm bạn ơi
Thơ hay anh ạ
Hay,,,,
Rất hay anh à. Ngày mới nhiều cảm xúc anh nhé!
Buồn quá anh trai
Câu thơ cuối rất hay
Thơ hay thi hữu !
Thơ hay etrai à..!chúc bủi tối vv nha..!
Bài thơ rất hay bạn hiền ơi
Thơ hay lăm anh
Tho rât hay a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.e chuc a buôi ttua vv va đây âm ap bên gđ nho ak
Tuyệt vời bạn ơi
♥️
Hay lắm anh
Cảm xúc buồn quá nghen a
Tho hay lam anh nhung buon qua anh oi. E chuc anh buoi chieu vui khoe va nhieu niem vui anh nhe!
Tuyet lắm chúc mừng em
Hay…
Thơ hay nhưng buồn quá bạn chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé
Bài thơ tuyệt vời
Hello em
Bài thơ hay lắm nhe
Bai tho hay
bài thơ hay lắm a ơi
Bài thơ anh viết hay lắm anh.
Bài thơ thật tuyệt vời anh dh ạ
quá tuyệt bài Thơ nhiều cảm xúc cảm ơn tg nhé chúc buổi chiều vui vẻ