LÀM SAO TÌM ĐƯỢC
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Tìm được không mảnh vỡ mất đi rồi
Như tình cảm đã xa xôi nứt rạn
Dù hàn gắn nhìn nhau thêm buồn nản
Cố gượng cười cũng mau chán mà thôi
Tìm được không tình ấy vỡ tan rồi
Không gặp nữa khỏi đơn côi sầu nhớ
Thôi thì nghĩ mình không còn duyên nợ
Có tìm nhau gặp gỡ chỉ thêm buồn
Thôi thà rằng đừng nghĩ đến nhau luôn
Có nhắc nữa chỉ tuôn thêm dòng lệ
Tình đã vỡ thì thôi đành như thế
Tan vỡ rồi cứ mặc kệ đời trôi.
D H
***********
Tình yêu buồn như gió thoảng mây trôi
Để lại ta bồi hồi bao ký ức
Vẫn đêm đêm đau ran nơi lòng ngực
Tình vỡ rồi tim chết lặng mồ côi
Tìm đâu nữa cuộc tình đã phai phôi
Thôi hãy quên đừng bận lòng chi nữa
Lời chia tay xin nói đừng lần lựa
Trả nhau về hai chữ của người dưng
Ngược hướng đời em mắt lệ rưng rưng
Nhưng tìm đâu tình xưa giờ đã vỡ
Ta có duyên nhưng vì đời kém nợ
Chỉ vô tình vội vàng lước qua nhau
Để lại tim một nỗi đau nát nhàu
Nếu đường đời ta còn gặp lại nhau
Thì cũng đừng ai đớn đau vì nhớ
Đừng nghẹn ngào đừng bỡ ngỡ nhìn nhau.
Uyển Nhi
Không giữ nổi em vô tình đánh mất
Nửa của mình mà thấy thật xa xôi
Dấu yêu ơi thế là đã hết rồi
Tìm chẳng được ngày đôi môi nồng ấm…!
Dương Hoàng anh ơi!
Tìm bằng cách nào được?
Xót xa
Bài thơ hay lắm rất tuyệt vời cmtg
Hay em.
Thơ hay anh ơi
Bài thơ tuyệt vời lắm ạ!
Thơ hay lắm
Thơ hay anh ơi.
Thơ hay chúc mừng tg
Em mượn bài anh về họa nha.
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay
tho hay
Thơ hay thi hữu !
Thơ hay quá anh.
Buồn vậy
Lời thơ hay etrai..!
Bài thơ hay lắm bạn
Thơ tuyệt vời,,,,
Bài thơ hay quá ạ
Hay lắm anh
Hay tuyệt vời lắm bạn
Bai tho hay lam nghe buon qua anh oi!
Buổi tối vui ạ
Tình thơ hay lắm
Buon qua..em oi
Thơ hay lắm anh..
bai tho hay hay lam ak.e chuc a lam nhiêu tho hay lam ak.chuc a buôi chiêu vv va đây âm ap ak
Đúng rồi anh ly đã bể thì làm sao gắn lại đc.tình đã hết cố gượng cũng chẳng đc gì.em chúc anh btvui nhiều à.
Thơ hay anh ơi
Hay lắm anh
Tình yêu buồn như gió thoảng mây trôi
Để lại ta bồi hồi bao ký ức
Vẫn đêm đêm đau ran nơi lòng ngực
Tình vỡ rồi tim chết lặng mồ côi
Tìm đâu nữa cuộc tình đã phai phôi
Thôi hãy quên đừng bận lòng chi nữa
Lời chia tay xin nói đừng lần lựa
Trả nhau về hai chữ của người dưng
Ngược hướng đời em mắt lệ rưng rưng
Nhưng tìm đâu tình xưa giờ đã vỡ
Ta có duyên nhưng vì đời kém nợ
Chỉ vô tình vội vàng lước qua nhau
Để lại tim một nỗi đau nát nhàu
Nếu đường đời ta còn gặp lại nhau
Thì cũng đừng ai đớn đau vì nhớ
Đừng nghẹn ngào đừng bỡ ngỡ nhìn nhau.
Chúc mừng TG
Thơ hay quá bạn ơi chúc mừng bạn nhé
bài Thơ hay lắm em
Wow thơ hay lắm anh
bài thơ a viết hay lắm nè
Hay quá em .chúc em nha
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.