GIỮ MÃI TÌNH NHAU
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Định trao em một nụ hồng
Nào ngờ em lại sang sông mất rồi
Bây giờ mình hóa đơn côi
Mỗi khi nghĩ lại bồi hồi tiếc thương
Người ơi sao bỏ con đường
Hoa hồng héo hắt còn vương trong lòng
Thôi rồi hết đợi hết mong
Sông xưa giờ đã xuôi dòng đi xa
Giờ đây nhung nhớ chỉ là
Một trời thương cảm xót xa tình này
Hoa hồng còn ở trên tay
Còn ai để nhớ tháng ngày bên nhau
Hoa ơi đừng có phai màu
Để còn giữ mãi tình nhau trọn đời.
D H
**************
Định trao anh đóa hoa môi !
Ngờ đâu bỗng chốc xa xôi nghìn trùng
Tìm đâu nữa phút tương phùng
Nụ đời vương vấn, não nùng lê thê !
Tìm đâu lại mảnh trăng thề
Ngây thơ tuổi mộng , đắm
mê chị Hằng
Hương hoa thoảng nhẹ trên sân
Đầu xanh đối bóng,mộng lành đổi trao !
Còn đâu tia mắt ngọt ngào
Liễu lay gió nhẹ,sóng dao động vờn
Dây dưa ngày tháng dỗi hờn
Cơn mưa ướt đẫm , tóc mơn má đào!
Giã từ ngày tháng hanh hao
Mây chờ nắng đợi, tủi sầu riêng em
Quỳnh lan tỏa ngát hương đêm
Hoa môi tàn nụ bên thềm gió đông….!
**** Dạ Diễm.
16: 16 -10 tháng 12 -2019
Thơ Dương hoàng luôn hay và lãng man…!
D D họa nhé!
Bài thơ hay lắm bạn
Thơ hay qua ́ a mên chúc buổi trưa vv hp nhe anh dh
A ơi… E chúc a bt vui vẻ và hp a nhé
Thơ hay thi hữu !
Thơ hay anh ơi
Bài thơ hay lắm bạn hiền
Thơ hay tuyệt vời .
Chúc mừng em trai.
Thơ. Rất hay
CÁC EM VÀ CÁC ANH VẪN ĐÂY MÀ..THƠ TIẾP ĐI NHÀ THƠ ƠI..
tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.chuc a buôi trua vv nha
Thơ hay chúc mừng bạn buổi trưa vui vẻ nhé
Thơ hay lắm e trai..!
hoa xinh hoa đẹp có tàn sao mà đẹp mãi được người ơi
Thơ hay chúc mừng bạn / mến chúc chủ nhật ngày mới hạnh phúc tốt lành ,
Thơ hay em trai ơi
Bai tho hay lam anh lam oi! E chuc anh buoi toi ngap trang niem vui va hanh phuc ah!
Thơ hay wa anh trai giữ làm chi khi giấc mộng ko thành anh ơi!…
Có thương thì anh ngỏ lời Chớ để quá ngày rồi tiếc rồi mơ Con gái như hoa sáng nở tối tàn Chưa chiều ông bướm lượn vòng khắp vườn
Chẳng biết nói gì hơn….
Thơ hay quá bạn. Xin chúc mừng bạn nhé!
Khi nhin lai co don ma ai troc lay long toi bang hoan ” nhin qua nhin lai toi thay ay la mang ho so ma ai dam lo chung a bo toi’ nen danh toi phai sang song ma thoi’ xin cam on a da cho e nhung bai tho ” muon hieu ky men e nt lai tra a ve nhung bai that dep va nhieu ky uc : hieu nguyen
Hay lắm anh
Tội nghiệp thía…. Thơ hay lắm
Hay lắm anh
Thuyền kia giờ đã sang sông
Cũng vì ai nỡ hững hờ ngày xưa
Nỗi lòng biết nói sao vừa
Tim yêu vẫn giữ bóng hình người yêu.
Nghẹn ngào quá anh ơi hiii
Hay nha.
Rất đẹp
Em không muốn giữ đâu chàng ơi
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời . chúc em & gđ luôn bình an may mắn mạnh khỏe
Thơ hay anh ơi
Anh tặng em đóa hồng trong sớm mai
Long lanh quá mặt hồ ơi xao nhẹ
Em nghe trái tim mình run lên khe khẽ
Thầm thì em gọi..hoa ơi
Anh đang ở đâu rực rở ánh sao trời
Xin hãy nghe tiếng hoa hồng tỏa ngát
Xin hãy nhìn bầu trời xanh bát ngát
Bồng bền trôi một sắc thắm xanh màu
Một đóa hồng đỏ thắm nhớ nhau
Trong sương sớm nồng nàn thơm hoa gọi
Mặt trời về mỗi sớm chiều chói lọi
Hương sắc ngời ngan ngát ở trong nhau
Dương hoàng. Bài thơ anh viết hay
Nếu đã không duyên nợ thì có thể là bạn tri kỷ cũng được mà.. chúc em luôn thành công trong cuộc sống ..hạnh phúc
Hay lắm anh ạ
Cảm xúc quá
Bài thơ hay anh ơi
tho hay ma buon qua
Hay lắm anh à.
Hay quá em
Bài thơ hay
Thơ hay lắm a trai..buổi sáng vv nhé a trai của em.
Thơ hay lắm em ơi
Thơ hay lắm a ơi em chúc anh buổi sáng vui vẻ nhé