BỐN MÙA
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Một năm có đủ bốn mùa
Xuân nồng hạ nóng đông mua lấy sầu
Thu về với những giọt ngâu
Mưa rơi phảng phất bạc đầu người đi
Xuân sang khắp nẻo kinh kỳ
Người thì trẩy hội kẻ đi lễ chùa
Hạ về sợi nắng ghanh đua
Màu hoa phượng nở cho mùa chia xa
Thu qua gió thổi là đà
Hạt ngâu sướt mướt làm ta nhớ người
Đông về giá lạnh chơi vơi
Cho ai đơn lẻ nhìn trời bâng khuâng
Bốn mùa cứ thế xoay dần
Xuân qua hạ tới thu phân đông tàn
Trải đều trên khắp thế gian
Mà lòng ta cứ miên man nỗi niềm.
D H 2019
Thơ hay anh ơi
Tho hay lam a oi.e chuc a buôi chiêu vv nha
Hay lắm đệ ơi
Hay lắm..???
Bài thơ hay lắm a
Hoa gì vậy a, đẹp ạ
Thơ hay hoa đẹp lắm anh à
Thơ hay wa anh trai hoa đẹp nữa chúc anh càng ngày càng đẹp như hoa nhé anh.
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Anh trai buổi trưa vui vẻ ak ? Tai thang Tai Lanh lam thang 3 Du cu nho Cha hoai
Rất tuyệt
Rất hay anh ơi
Hoa chi mà đẹp rứa…
Rat hay rat tuyet voi
Thơ hay qúa ! ???
Bai tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve anh nhe!
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ thật tuyệt vời!?
Hay quá bạn hiền ơi
Thơ hay thi hữu !
Thơ hay lắm em
Ở quê tôi bốn mùa nhiệt đới
Xuân ha thu đông sắc thái bốn mùa vui
Xuân trăm hoa đua nở
Ha xanh trời cây lá tốt tươi
Thu se lạnh lá vàng bay
Lạnh nhiều khi tiết đông sang
Hết đông tết đến xuân vui lại về
Thật thà thơ chỉ chân phương
Xuân sang hè đến thu sang vội vàng
Lạnh nhiều như thấy đông về
Rủ nhau mình cưới lạnh gì đông ơi
Thơ hay nhé bạn chúc bạn buổi trưa vui vẻ nhé
Thơ rất hay, hoa đẹp quá ạ
Thơ thay quá bạn ơi
Hay lắm anh ơi ❤️❤️❤️
Rất hay em
Rất hay bạn mình .chúc cuối tuần vv
Rất tuyệt nha anh
Thơ hay anh ơi
Tuyet vời em trai
Thơ hay anh ạ !
Nắng xuân hồng nhẹ nhàng vươn khắp
Mong lá hoa nồng thắm tỏa hương đời
Muốn thời gian mãi thế không trôi
Cho cảnh vật muôn loài thêm sức sống
Lũ ve sầu rộn ràng khua chiêng trống
Khúc nhạc vui mời nàng hạ nghé chân
Giọt mưa xuân cũng đón tiếp ân cần
Hạt nắng cũng nghiêng chào thân ái
Thu ngập ngừng đứng ngoài bỡ ngỡ
Khiến lá buồn thương hạt nắng vành
Hạt sương cũng ngậm ngùi đọng cành
Tiếc chuỗi ngày xuân xanh hạ nồng thắm
Lúc giao mùa tiết đông càng buồn thảm
Tuyết rơi đầy lạnh lẽo cả trời không
Khẽ ước mông một tia nắng tươi hồng
Đem xuân về để muôn loài sống lại
Dương hoàng. Bài thơ anh viết rất hay, em họa góp vui nha anh
?thơ hay lắm anh
Bài thơ rất hay nha em trai thân yêu !
Thơ hay lắm bạn
Thơ hay lắm Dương Hoàng ơi
Tôi đã viết
Em đi rồi tôi còn học thơ ai
Chữ lò cò em lại bảo tôi say
Tôi có rượi đâu ai mời mà uồng
Cầm bút lên chữ lại nhẩy lò cò
Rất hay anh ơi
Bài thơ thẬt là hay, e xin chúc mừng.
Chủ nhật vui vẻ anh nhé!
Rất hay anh ơi