KẺ Ở NHỚ NGƯỜI ĐI
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Khi cuộc tình kẻ ở nhớ người đi
Để ta thấy sầu bi và cay đắng
Cho những phút hồn mình thêm tĩnh lặng
Đo niềm thương bằng đêm vắng canh tàn
Rất nhiều lần lòng ta lại miên man
Niềm thương nhớ ngập tràn lên khoé mắt
Kỷ niệm cũ giữ trong lòng thật chặt
Nghĩ về nhau mà quặn thắt trong hồn
Rồi từng chiều bóng tà buổi hoàng hôn
Nhìn trời tím lại dập dồn thương nhớ
Cơn gió nhẹ mà tưởng như hơi thở
Của người xưa đang còn ở quanh mình
Nhưng bốn bề đều im ắng lặng thinh
Chỉ có gió tự tình trên cành lá
Ta cũng thấy nhớ người xưa đến lạ
Không thể quên dù tình đã xa rồi.
D H 2019
Xin thời Gian ngừng Lại cho tôi được vài giây Hoài niệm mối tình xưa chúc mừng tác giả
Chúc em bc nhiêu niêm vui
Bài thơ rất hay…anh
Lỡ yêu rồi nay xa cách đôi nơi
Hình dáng ấy sao không mờ theo năm tháng
Một mối tình không có nợ duyên
Tình dang dở nên mang nhiều nhung nhớ
Kỷ niệm đầu xin ghi mãi trong tim…
Rất hay
thơ rất hay
That tuyet voi nha tho oi
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn chiều cuối tuần hạnh phúc nhiều niềm vui vẻ,
Bài thơ hay tuyệt!
Tuyệt quá em
Hay lắm đệ ơi♥️
Bài thơ hay e trai..!
Bai tho hay lam a oi.e chuc a lam nhiêu tho hay nua nha.e chuc a buôi chiêu vv cuôi tuân âm ap bên gđ nha
Thơ hay hình đẹp lắm bạn ơi
Tho hay tinh cam hinh anh dep .
Chúc mừng tg bài viết rất hay
Bài thơ hay lắm bạn
Bài thơ rất hay bạn ơi
Chúc ngày mới vv
Hay lắm tình thơ♥️
Hay anh ạ
Thơ anh rất hây nhưng mang nhiều tâm sự ?
Bài thơ tình rất hay anh ạ!
❤️thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Rất hay ???
Hay quá a ơi buổi chiều vui vẻ hạnh phúc nhé
Thơ hay ảnh đep .
Chúc mừng em trai chủ nhât vui vẻ cùng gđ và người thân.
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Tho hay
Chúc mừng tg thơ rất hay⚘❤
Hay quá bạn hiền
Thơ hay lắm bạn.
Bài thơ rất hay, HĐ chúc mừng bạn !
Bài thơ hay
Thơ hay lắm.!
Hay lắm ạ !
Hay lắm anh
Thơ hay chúc bạn buổi tối vui vẻ nhé bạn
Bài thơ hay quá anh ơi
Bai tho hay lam anh oi! E chuc anh buoi toi vui ve am ap ben gia dinh nhe anh!
Tôi ngồi đếm lại nhớ mong
Thấy rơi đi mất một vòng yêu thương
Dáng ai khuất nẻo con đường
Mình tôi ở lại tình vương nhộm sầu
Bao lần thức giữa canh thâu
Tìm quên kỉ niệm ban đầu thơ ngây
Đêm khuya lẻ nhạn kêu bày
Răng luồn bóng ngã vào mây lạnh lùng
Chợt buồn tức cảnh mông lung
Nhìn ra bóng tối một vùng bao la
Đẫm chan những giọt lệ ngà
Nhói lòng biền biệt người đi xa
Duyên phai thuyền đỗ sóng ngầm
Chìm trong sâu thẫm lặng câm một đời
Dương hoàng. Bài thơ anh viết hay lắm. Em họa góp vui nhé anh..
Rất cảm xúc anh à. Chủ nhật vui vẻ anh nhé!
Kẻ ở bây giờ đã già nua
Đem chi xuân đến bận thêm mùa!
Rất hay nha em !