VỢ NGƯỜI TA
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Tin bất ngờ cay đắng lắm người ơi
Tay run rẩy nhìn thiệp mời thấy nghẹn
Anh không hiểu do đâu mình lỗi hẹn
Không cùng nhau được cạn chén rượu hồng
Khách đến mừng ngày hôn lễ thật đông
Đứng lặng lẽ mà nghe lòng chua chát
Có ai hiểu tim này đang đau rát
Sao đang tâm làm vỡ nát tình này
Đến chào bàn cầm ly rượu trên tay
Sao cứ nỡ đọa đày nhau đến thế
Đành phải chúc uyên ương ngày hôn lễ
Bốn mắt nhìn mà dòng lệ viền mi
Hỏi trời cao ta có tội tình gì
Sao chia cách cho người đi kẻ ở
Trách nguyệt lão sao se nhầm duyên nợ
Để bây giờ em là vợ người ta
Tiệc chưa tan anh vội bước về nha
Thấy trống trải và xót xa quá đỗi
Đường vắng vẻ chỉ riêng ta một lối
Nơi bến chờ còn lại mỗi mình tôi.
DH 2019
****************
Đâu hẹn thề mình sẽ mãi đẹp đôi
Nhớ nhiều lắm để rồi Đành ly biệt
Tình không giống như bài thơ anh viết
Đoạn cuối đường đau tha thiết đáy tim
Em đã xa nhưng mộng mãi đi tìm
Dáng xưa ấy vẫn ghim lòng không đổi
Vì chữ hiếu em trở thành gian dối
Dối tình anh có tội với chính mình
Hoàng hôn tắt rồi lại đến bình minh
Em cầu chúc hành trình anh tươi đẹp
Quên đi hết khi tình đầu đã khép
Em xa rồi thơ ghép chẳng thành câu
Lời cuối đây lòng em mãi mong cầu
Không duyên nợ bể dâu em xin ghánh
Vì cha mẹ khó lòng anh đừng trách
Đời bão giông lửa lạnh tấm thân gầy
Người xa người chữ lỡ trả nơi đây
Vui duyên mới chẳng đầy tim vì đã
Dáng anh mãi ủ lòng em bến lạ
Chiều nắng về nhìn lá trải đường quen.
Nga Phạm
Bài thơ anh viết hay tuyệt đó anh, rất cảm xúc, rất tâm trạng.
Dương hoàng. Chúc anh ngày cuối tuần, vv, hp, ngọt ngào yêu thương nhé anh
Tho hay ma anh buôn qua đi a ak.e chuc a buôi chiêu vv hp nha
Không lo xóm muốn cũng mới bỏ get
Bài thơ hay lắm chúc amh bt vv
Chỉ biết lai thôi ạ
Bài thơ hay
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn tối cuối tuần vui vẻ ,
Tuyệt quá
Vậy chất cu nhất chơi dao số
Thơ hay !
Thơ hay lắm nha
Bài bài hay lắm
Bài thơ rất hay nha em !
Thơ hay !
Chúc em hạnh phúc thiên đường
Chúc bạn thành công trong cuộc sống nhé
Diêu bông hồi diêu Bông Sao Em nỡ vội lấy chồng
Chuyện nầy khỏi đi tìm điều bông luôn
Bài thơ hay quá anh ơi nhưng sao lại buồn vậy anh ơi
Tuyệt lắm đệ ơi
Hay lắm anh.
Bai tho hay lam anh nhung sao lai buon qua anh nhi? E chuc anh buoi toi vui ve ngot ngao yeu thuong nhe anh!
Thơ hay lắm anh ơi, có người nói rằng, ai bảo yêu thơ là mo mộng, mình chỉ làm thơ để giải sầu
Hay lắm anh ơi em chúc anh nmvv hanh phúc nhé
Họ vừa học vừa chuẩn bị đi Mỹ lập nghiệp . Nên hầu như ko ai có người yêu. Sương vừa học vừa nhận làm nhiều việc vừa muốn được chọn đi thi học sinh giỏi nên ko có thời gian rảnh rỗi. Cấp 3 chỉ có 3 năm rồi thi đại học nữa nên khó khăn lắm
bai tho hay
Buồn thía bạn
Thơ hay anh ơi
thơ rất hay
Bài thơ rất rất hay…
Hay lắm anh dh a
Bài thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay lắm e trai ..
Thơ hay lắm em trai.
Chúc mừng em thành công trong cuôc sống nhé
Hay lắm nha
Thơ hay lắm em
Buồn quá nhà thơ ơi
Tuyệt vời anh trai
Em Chúc mừng anh
Hay và đầy cảm động quá
Bắt đền anh DH. Chữa tim cho em đi. Hic hic
Bài thơ hay,rất tâm trạng,ngày mới chúc anh mạnh khỏe,vv và hp
Thơ hay lắm anh. Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc
Lời thơ hay lắm anh ơi…