CHIỀU HOANG
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Hoàng hôn xuống vội nhạt màu hoa
Bóng nắng liêu xiêu ngả xế tà
Có kẻ bên hiên ngồi lặng lẽ
Chiều hoang ướt đẫm cõl hồn ta
Chiều hoang mưa bụi phủ vai gầy
Có gã khù khờ ngóng gió mây
Mõi cánh chim bay ngoài vạn dặm
Mà đem thương nhớ để vơi đầy
Chiều nay mưa đổ nghe hoang lạnh
Buốt ở trong tim đến guộc gầy
Người hỡi nơi nào còn có nhớ
Thuở yêu hai đứa thật thơ ngây
Chiều hoang mưa đổ ở ngoài song
Ta đứng bơ vơ thấy chạnh lòng
Tận cõi thâm sâu còn giữ mãi
Bóng hình người cũ để hoài mong
Ngoài trời se lạnh sắp thu sang
Phủ lối đường quen ngập lá vàng
Đã đổi màu mây vời vợi tím
Cho lòng trĩu nặng một chiều hoang.
D H 2019
Thơ hay ạ Thu Phương xin chúc mừng tác giả chúc Tác giả ngày mới vui vẻ nhé
Bài thơ hay quá anh
Hay lắm đệ ơi
bai tho hay
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Thơ hay anh ơi
Chúc em
Chiều về hoàng hôn tím sắc mây
Có nhớ màu thương nhớ hẹn hò không
Hỡi cô áo tím màu ai hẹn
Để giá đêm đông lỡ dạ sầu mùa đi thôi hết còn chi nữa
Duyên nợ rồi đây rẽ đoạn trường
Thơ hay lắm bạn
Chúc buổi tối vui vẻ nhiều
Hay lắm hình đẹp..
Chúc mừng em trai…
Thơ hay quá
Hay lắm anh
Chúc mừng em bài Thơ hay
Bài thơ hay lắm D H , chúc buổi chìu vv nhé
Thơ hay làm em trai
Bài thơ hay quá tg ạ
Hay lắm bạn !
Hay tuyệt
Hay lắm bạn
Bài viết hay lắm anh
Hình như gã khờ đã biết yêu
Biết thương, biết nhớ dáng yêu kiều…
Biết mơ, biết mộng về em đó
Ai bảo gã khờ chẳng biết yêu…
Thơ hay ảnh đẹp thật tuyệt nha anh
Rất tuyệt vời. Đầy cảm xúc. Chúc bạn ngày chủ nhật an lành vui vẻ và ngập tràn thi hứng
Bài thơ hay lắm bạn
Bài thơ anh viết hay tuyệt và hình ảnh chàng trai đẹp lắm đó anh..hihi
Rất tuyệt vời anh ?❤️
Bài thơ hay với cách dùng từ rất hay, chúc bạn chủ nhật vui vẻ nhé!
Bài thơ hay lắm e trai.
Hay quá a ơi..
Thơ hay lắm anh ơi
Thơ hay quá ạ!
Nè bạn hình ảnh này có phải là bạn ở ngoài doi ko vậy
Bai tho hay lam anh oi! Hinh anh dep lam anh. E chuc anh buoi toi vv am ap ben gia dinh nhe anh!
Thơ rất hay , ảnh đẹp lắm.
Hay lắm nhà thơ ” vô diện ” ạ!!! Đừng có buồn mãi vì tình nữa, có tiền là có tất cả!!!
Thơ hay lắm bạn
Hề hề huynh mượn ảnh đệ đăng rồi cảm ơn nhé
Thơ hay đầy tâm sự ảnh đẹp
Hay lắm anh
Bài thơ hay ảmh đẹp anh à
Bài thơ hay lâm anh,hình ảnh rất đẹp,chúc anh cùng gia đình nhiều niềm vui nhé
Mến chúc em và gđ cuối tuan đong đầy yêu thương!
Thơ hay quá rất tuyệt vời.chúc vui vẻ và hạnh phúc cùng thơ ca
Bài thơ hay anh ơi