THÊM LẦN NỮA
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Thêm lần nữa chỉ cần nghe em nói
Quên muộn phiền không nghe nhói con tim
Chợt nhận ra là anh đã đi tìm
Đúng một nửa đã nằm im lâu lắm
Thêm lần nữa gởi nơi xa thăm thẳm
Nhờ gió hòa để tay nắm bàn tay
Chờ rất lâu gần đến cả vạn ngày
Được vui vẻ người có hay có biết
Thêm lần nữa cho tình yêu bất diệt
Ta yêu người luôn tha thiết chờ mong
Lời mến thương sẽ giữ mãi bên lòng
Thêm lần nữa khỏi chờ mong em nhé
Ừ em nhé cho đôi mình vui vẻ
Để mỗi ngày ta sẽ tựa kề nhau
Nhìn trời xanh còn có những gam màu
Đời tươi mới trước sau mình luôn giữ
Thêm lần nữa đôi tim mình cùng ngự
Luôn quyện hòa dù bất cứ nơi đâu
Sẽ mãi vui vùi chôn hết nỗi sầu
Cùng sánh bước đến khi đầu điểm bạc.
D H 2019
Cảm tác thơ Khương Hùng
Thơ hay lắm em
Lời nhẹ sâu lắng
Hay lắm em
Bài thơ rất hay anh ơi
Hay lắm nè tg ơi chúc mỗi ngày đều hạnh phúc như Thêm Lần Nữa nhé
Hay ảnh đẹp
Thơ và nhiều cảm xúc nhé bạn chúc bạn buổi trưa vui vẻ an lành nhé
Bài thơ hay quá anh. Đầy cảm xúc
Hay lắm anh
Thơ rất hay và ảnh của Dương Dương rất đẹp
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn
Hay lắm bạn !
Hay quá
Chúc mừng em nhé
Hay lắm thi hữu ! Chúc vui & nhiều thi hứng nhé !
Thơ hay anh ạ
Hay lắm bạn
Bài thơ hay em trai
Thơ hay ảnh đep tuyêt vời luôn.
Chúc mừng em trai nha
Bài thơ thật là hay, em xin chúc mừng.
Thơ hay Hinh anh rất đẹp a
Rất hay ạ
bai tho hay
Hay thế a!
Thơ rất hay nhe anh… Chúc anh nm vui vẻ
Rất tuyệt vời lắm em buổi chiều chúc em vui vẻ
Hay lắm a
Thơ hay người cũng đẹp.
Chúc cậu đẹp trưa vui vẻ nak
Văn thơ một gỗ sàng hoài vẫn nằm một chỗ lung Linh
Rất hay anh ơi
Bai tho rat hay anh oi!
Quá tuyệt vời
Một niềm vui một niềm buồn
Thơ hay tuyêt
Hay lắm ak Hà
Bài thơ hay lắm tg
Thơ hay người đẹp tuyệt vời lắm bạn ơi
Thơ hay lắm anh
Bài thơ hay lắm a
Hay lắm anh trai a
Thơ hay lắm em
Lời nhẹ sâu lắng
Hay lắm anh ơi