TÌNH KHÚC THÁNG 11
Thơ: Dương Hoàng
Thơ: Dương Hoàng
Chào tạm biệt tháng mười giờ xa ngái
Đón đông về lạnh tê tái lòng ai
Chiều bâng khuâng đường hun hút ngõ dài
Tháng mười một mờ phai dần tia nắng
Tháng mười một không còn mưa dai dẳng
Thu xa rồi thấy vắng một mùa ngâu
Lá còn rơi làm héo hắt cung sầu
Cho nỗi nhớ về đâu đây người hỡi
Đông đã đến mang nỗi buồn vời vợi
Mùa vu quy đám cưới với rượu hồng
Có một người vừa mới bước sang sông
Bỏ tình cũ theo chồng nơi viễn xứ
Tháng mười một buồn cho người cô lữ
Cơn gió chiều xem thử mốc thời gian
Lá vẫn rơi dù thu đã úa tàn
Khơi niềm nhớ miên man về phố nhỏ
Tháng mười một nỗi buồn vương đây đó
Khi bên thềm màu cỏ phủ rong rêu
Nhớ về ai mà chưa nói bao điều
Để nỗi nhớ chiều liêu xiêu lá đổ.
D H 2019
Bài họa
*******************
Tháng mười một bao điều còn dang dở
Gần cuối năm sao bỡ ngỡ đầy vơi
Người ra đi khuất dạng nẻo chân trời
Kẻ ở lại còn chơi vơi ảo giác ?!
Tháng mười một lá không còn tan tác
Theo gió chiều rải rác kiếp buông lơi
Sao tim ta lại tan nát tơi bời
Nghe chua xót
mảnh tình côi lạc lỏng ?!
Tháng mười một em cùng chồng chung bóng
Ta nhìn theo trong lồng lộng tiếc thương
Chiếc gương xưa rạn vỡ lẽ vô thường
Mảnh tình ấy lên đường qua xác pháo!
Tháng mười một hơi đông về áo não
Buốt làn da cùng cơn bão tâm tư
Mảnh hồn ta ôi đau đớn mỏi nhừ
Tình đã hết miền tương tư bỏ ngõ!?
Tháng mười một giọt lệ sầu vẫn nhỏ
Ta vì ai phải than thở đời buồn ?
Mãi mơ màng tưởng nhớ giọt mưa tuôn
Hương hoa thoảng sao đêm trường lạnh lẽo!?
Tháng mười một rộn vui từ khắp nẻo
Chỉ mình ta tàn héo kiếp đơn côi…!!
***Thơ Dương Hoàng hay wa Quyên ko nhìn kỹ đó là bài họa
nên cứ họa theo
Lỡ rồi Xl nha!
Saigon 17:10-T.2
18.11.2019
Quyên Ut.
Thơ hay lắm a trai và chàng trai này rất là đẹp..
Tho hay anh rat đep trai nua. Chuc buoi toi vv nhe
Tuyệt vời anh dh ạ
Xướng họa rất hay
bai tho hay
Thơ hay lắm bạn.
Hay quá đi..
Hay lắm anh trai ơi
Hay lắm luôn nè
Thơ hay ảnh đẹp
Ôi quá hay đong đầy cảm xúc
Kết gieo vần tuyệt bút luôn nha
Tình thơ gắn bó đậm đà
Mến chúc thi hữu thật là khỏe vui
Thơ hay quá em ơi
Thơ hay thế người đẹp ơi
Hay lắm anh à
Lời thơ hay quá .
Chúc mừng em nhé
Bài thơ hay lắm em
bài thơ hay lắm a ơi.a đó là diễn viên người Thái.e chúc a buổi sáng vv hp nhé
Hay tuyệt!
đẹp trai
Bài thơ hay lắm anh ạ
Dương Hoàng
Bài thơ hay tuyệt.. Dương Hoàng ơi.
Chúc anh trai Nmvv
Bài thơ hay lắm anh ạ
Hay
Chúc mừng bài thơ hay
Bài thơ nhiều cung bậc cảm xúc. Chúc bạn buổi tối vui vẻ
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Chúc anh buổi tối vui vẻ và hạnh phúc ??
Bài thơ anh viết hay tuyệt lắm anh.
Tuyệt vời em ơi
Bài thơ rất hay hình đẹp lắm xin chúc mừng huynh nè
Chúc anh đêm muộn ngủ ngon ạ
Tho hay anh dep trai qua a oi
Thơ hay nhiều cảm xúc chúc bạn cuối tuần vui vẻ nhé
Bài thơ tuyệt hay Thu Phương chúc mừng tg chúc tg vui vẻ hạnh phúc
Bài thơ hay quá
Chúc bạn luôn vui khỏe hạnh phúc!
Xa ngái rồi tháng mười ơi tạm biệt
Tê tái lòng ai mỗi độ đông về
Hun hút thổi chiều về trong ngõ vắng
Cứ bâng khuâng lưu giữ bước chân người
Bài thơ hay lắm em Chúc em vui vẻ luôn yêu đời nhé
Chúc mừng tg nhé
Bài thơ rất hay, chúc mừng Thi hữu
Bài thơ hay DH anh ơi!
Thơ hay quá