Bài Thơ: DẠI KHỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

Bài Thơ: DẠI KHỜ (Tác giả: Dương Hoàng)

DẠI KHỜ
Thơ: Dương Hoàng

Thơ: Dương Hoàng

Nếu mà ngày ấy không say
Ái men tình đượm đâu đày đọa thân
Thì đâu tủi phận bao lần
Cho hồn sầu úa xác thân hao gầy

Nếu mà chẳng gặp nhau đây
Thì đâu để nhớ cứ đầy tràn thêm
Bâng quơ ngồi ngóng bên thềm
Chiều vàng hiu quạnh đến đêm nhạt nhòa

Nếu mà không nhặt giùm hoa
Thì anh đâu phải chan hòa lệ rơi
Để cho lòng mãi vợi vời
Trách người rồi trách tôi ơi dại khờ.

DH
****************

NẾU ĐIỀU ĐÓ XẢY RA

Thơ Hải Dương

Nếu mà dạo ấy đừng mơ
Thì nay đâu phải thẫn thờ ngóng trông
Người xưa vội bước theo chồng
Đêm dài giá lạnh gió đông lại về

Nếu mà lưu giữ tình quê
Giờ đây mình đã đi về có nhau
Người ta phụ khó tham giàu
Tôi khờ cam chịu đớn đau một mình

Nếu mà chung bước về dinh
Giấc mơ tròn vẹn gia đình ấm no
Thì nay thắm đượm câu hò
Đêm về không phải rét co đợi chờ

Nếu mà hai đứa cùng mơ
Tình yêu tròn vẹn đôi bờ sánh vai
Trải qua tháng rộng năm dài
Gia đình sum họp trúc mai một nhà.

****************

NẾU MÀ
Thơ: Thanh Hùng

Nếu ngày xưa chẳng ngây thơ
Thì nay đâu phải đợi chờ vấn vương
Cũng đâu thổn thức đêm trường
Nhớ về hình bòng tôi thương thuở nào

Nếu mà tình tựa chiêm bao
Thì thôi chấm dứt dạt dào nhớ mong
Để không gặp phải bão lòng
Vì người ta đã tay trong tay rồi

Nếu tình đã lỡ xa xôi
Thì thôi tiếc nhớ bồi hồi làm chi
Mộng xưa sao mãi ôm ghì
Khi người như cánh chim di cuối trời

Nếu mình đã cách đôi nơi
Có than hay thở thì đời mấy vui
Để thêm cay đắng ngậm ngùi
Nghĩ rằng giữa biển lỡ xui đắm thuyền

Yêu mà lắm nỗi truân chuyên
Mấy ai giữ trọn ước nguyền chung đôi
Sông kia còn có lở bồi
Xá gì tình cảm thế thôi người à.

P T H
**************
Hiền Thu Hiền
TÌNH LỠ

Nếu mà ngày ấy đừng yêu
Thì đâu đến nỗi xế chiều cô đơn
Tuổi xuân cũng lắm tủi hờn
Nghĩa tình chẳng đượm thiệt hơn chẳng màng

Nếu mà ngày ấy đừng sang
Để em vội vã mơ màng về nhau
Giờ đây lệ ướt gối nhàu
Đêm về quạnh vắng lòng đau rối bời

Nếu mà ngày ấy đừng khơi
Khiến tim lỗi nhịp nói lời yêu thương
Buồn chi héo cả má hường
Trăng tàn ấp mộng sầu vương kín lòng

Họa chút với anh cho vui ạ
****************
Quyên Ut họa
***
Nếu mà người chẳng đi xa
Thì tôi đâu phải nhạt nhòa tóc tơ!
Đêm thâu bóng ngã thẫn thờ
Đường khuya hoa lá, bụi mờ lướt qua!

Nếu mà duyên mặn ,tình xa!
Thì anh nhắn gởi thiết tha về rồi!
Ai ngờ vắng bặt tăm hơi
Đường xa vạn dặm góc trời tim đâu?!

Nếu mà duyên kiếp bể dâu!
Thì bao nhung nhớ âu sầu vì ai
Cũng đành gởi gió mây bay
Tình theo mây khói lắc lay liễu sầu!…

Tàng dương rũ ngọn mùa ngâu
Ảo mờ nhân ảnh, qua cầu đánh rơi…!!
*Quyên Út 16 :48
18-3-2019

Subscribe
Notify of
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
Scroll to Top