CHÀO NGÀY 2 THÁNG 9
Thơ: Bằng Lăng Tím
Nắng Ba Đình rạng rỡ
Hoa nở hương ngạt ngào
Trời mộng thẳm xanh cao
Quyện vào mây sắc tím
Chào ngày 2 tháng 9
Bịn rịn mùa Thu sang
Lá cở đỏ sao vàng
Tung bay trên mái phố
Một ngày luôn ghi nhớ
Màu đỏ sắc cờ hoa
Tiếng Bác ấm chan hòa
Vang xa bài độc lập
Ngọn lửa hồng ta thắp
Sáng khắp miền quê hương
Nối dài những con đường
Yêu thương tình sau trước
Theo Cha Ông tiếp bước
Giữ nước non yên bình
Dải chữ S đẹp xinh
Vươn mình ra thế giới.
BẰNG LĂNG TÍM
1/9//2017
Hay lắm e
Hay lắm bạn, chúc luôn vui tươi và hạnh phúc
Trời bài thơ quá là hay.
Chúc Tím ngày mới an vui ngập tràn hạnh phúc !
Lời bài hát
Là người Việt Nam ai không nhớ ngày toàn dân đứng lên hết lòng tranh đấu.
Hận thù bao năm vong quốc nuôi rèn một chí quật cường vô biên
Ngày ấy khắp toàn quốc vùng lên trên muôn ngàn ngôi sao chiến công
Thề đuổi hết giặc Pháp, thề muôn muôn năm giữ lấy chính quyền
Độc lâp độc lập lời hô vang
2/9 Quốc Khánh ngày vẻ vang
Ta hát ca vang lừng
Vui đón ánh văn minh.
Thơ rất hay em ơi !
Hay lắm em. Chúc ngày mới tươi hồng
Thơ hay lắm
Bài thơ rất hay. Chúc TBL những ngày nghỉ lễ 02/09 vui vẻ.
Thơ hay chúc em ngày lễ vv.hp
Hay lắm . Chúc kỳ nghĩ vui vẻ hp nhé
Rất nhộn nhịp, chúc mừng ngày lễ
Hay tuyệt Tím Lăng Bằng em iu
Thơ hay và ý nghĩa lắm bạn iu ơi
Bài thơ hay đó Tim à
Dù ai có đi đâu
Cũng nhớ về đất nước
Để nhân dân tiếp bước
Sánh bước cùng năm châu
Lại cùng trung ý đầu
Đánh đâu mà trả thắng
Đất nước mình cố gắng
Sẽ thắng mọi kẻ thù
Tuyệt vời e gái
Chào mừng ngày đại lễ 2.9 ‘.
Chúc e vui khỏe hp .
Bài thơ hay quá
Chúc mừng em
Bài thơ hay lắm.Chúc Tím Lăng Bằng chiều an vui.
Tỷ đã đòi ăn 2.9 rồi
Hay lắm nàng thơ
Bài thơ em hay lắm ấm tình non nước chúc em vui vẻ đêm an lành em nha
Tím Lăng Bằng!
Hay quá đi
Nàng tím ơi!
Chúc buổi tối vui vẻ nha iu!
Bài thơ NN quá tuyệt vời Tím Bằng Lăng ơi
Bài thơ rất hay Bắng Lăng Tím ơi