Bài Thơ: ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGẢ (Tác giả: Chuyên Tạ)

Bài Thơ: ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGẢ (Tác giả: Chuyên Tạ)

ĐƯỜNG TÌNH ĐÔI NGẢ
Thơ: Chuyên Tạ

Hết thật rồi chúng mình đã xa nhau
Chỉ còn lại những gam màu kí ức
Giấc mơ ấy đã không thành sự thực
Kỉ niệm xưa mãi rưng rức trong lòng

Kể từ giờ bỏ huyễn hoặc đợi mong
Dù trăn trở bởi thiếu vòng tay ấy
Nếu ta mãi nhớ thương thì cũng vậy
Hãy buông tay để tìm lấy yên bình

Qua đêm dài rồi cũng đến bình minh
Thời gian sẽ xóa mờ hình bóng cũ
Sống vui vẻ tâm không còn ủ rũ
Như gốc cây bỗng ươm nụ nẩy chồi

Coi bình thường không duyên nợ thế thôi
Con thuyền đã lạc trôi về phương khác
Hoàng hôn tím sóng tình xô dào dạt
Em lặng thầm nghe man mác chiều buông.

CT 14.9.18

Subscribe
Notify of
guest
36 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đào Cường
Đào Cường
5 years ago

Hay quá nàng ơi

Phạm Van Anh
Phạm Van Anh
5 years ago

Ôi… nhớ nhiều khi những buổi chiều buông
Rồi bâng khuâng thấy nỗi buồn len lỏi
Bước hoang vu… rồi lòng mình tự hỏi
Có nên không…? mong mỏi chút hương tình…

Chiều Thu
Chiều Thu
5 years ago

Hay tuyệt cảm xúc quá

Đào Chí Thanh
Đào Chí Thanh
5 years ago

Bài thơ hay!

Lê Khánh
Lê Khánh
5 years ago

Hay nhé

Đặng Thành Trung
Đặng Thành Trung
5 years ago

Hay lắm em à

Đinh Xuân An
Đinh Xuân An
5 years ago

Thay cho nhanh ?

Hồ Mây
Hồ Mây
5 years ago

Thơ hay đầy cảm xúc em gái ơi!

Nguyễn Bá Viên
Nguyễn Bá Viên
5 years ago

Nếu mai nay ta gặp lại trên đường
Có coi nhau là những người xa lạ
Dẫu ngày xưa tình mình mênh mông quá
Chẳng nợ duyên nên đôi ngả chia ly

Nga Lưu
Nga Lưu
5 years ago

Tiếp vần
Chuyên Ta ơi đừng vội cắt dây chuông
Buồn ôm chặt cho buồng tim máu rỉ
Chuyện xa nhau đâu như em hằng nghĩ
Vì công việc không ngơi nghỉ mà thôi
Thơ hay quá chúc mừng em nha❤️

Quy Phan Đình
Quy Phan Đình
5 years ago

Hay lắm em !
Chúc buổi tối vv !

Quoc Tuan Tran
Quoc Tuan Tran
5 years ago

Hay mà buồn quá người ơi hjhj…

Minh Vũ
Minh Vũ
5 years ago

Nếu được làm người tình.
Thì tìm đến bên nhau.
Cho ngày tháng ngọt ngào.

Phương Vũ
Phương Vũ
5 years ago

Chả có lẽ hết thật á

Vu Không
Vu Không
5 years ago

Thơ hay càng đọc càng say.
Tặng bông hoa này.

Bui May
Bui May
5 years ago

Thơ hay lắm em ơi

Thủy Nguyễn
Thủy Nguyễn
5 years ago

Đọc thơ em bao nhung nhớ con suồng
Về nơi ấy sao buâng khuâng vời vợi
Lòng thổn thức nhớ nàng và chờ đợi
Chuyen Ta à em hỡi hiểu cho anh…
……
Hì hì..
Hết chữ òi…

Quang Vũ Minh
Quang Vũ Minh
5 years ago

Thơ hay giàu cảm xúc chúc mừng em nhé .

Lý Nguyễn
Lý Nguyễn
5 years ago

Hay em ơi

Nguyễn Thanh Hiền
Nguyễn Thanh Hiền
5 years ago

Hay lắm nhé nàng ơi

Hà Lê
Hà Lê
5 years ago

Thơ hay chị ạ

Lạc Mê
Lạc Mê
5 years ago

Hay lắm tỷ ơi … chúc đêm an lạc xưa muộn phiền … đặc biệt là mua may bán đắt

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
5 years ago

Ợ…ngọt lắm…hợp ý ta…

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
5 years ago

Chiều thu về đâu đây vọng tiếng chuông
Nơi xa thẳm ai buông hình bóng ấy
Trần ai cõi đi về ai cũng vậy
Cát bụi mờ…. đưa đẩy hết bi thương..

Huệ Sơn
Huệ Sơn
5 years ago

Ôi bài thơ tuyệt quá đi,hay lắm nàng ak.

Nguyễn Ngọc Dẫu
Nguyễn Ngọc Dẫu
5 years ago

Buồn vậy

Sương Mai
Sương Mai
5 years ago

Hay lắm chị iu

Nguyễn Xuân Lý
Nguyễn Xuân Lý
5 years ago

Bát ngôn ngọt xế

Tím Hoàng Hôn
Tím Hoàng Hôn
5 years ago

Để đêm nay em lại phải ở chuồng…chuồng là ko có ai ôm ý…đừng hỉu lầm nhao nha…

Minh Vu Tu
Minh Vu Tu
5 years ago

hay quá vậy ta

Luyện Văn
Luyện Văn
5 years ago

Tuyệt vời

Nàng Sen
Nàng Sen
5 years ago

Hay quá chị iu ơi

Hoàng Nhung
Hoàng Nhung
5 years ago

Hay lắm nàng Chuyen Ta.

Huong Pham
Huong Pham
5 years ago

Hay lắm Chị ơi

Cao Phong
Cao Phong
5 years ago

Dẫu iu ơi.. em chớ vội u buồn
Hoàn cảnh nào cũng đừng buông em nhé
Thời gian trôi chúng mình ko còn trẻ
Nhưng tình iu lại mạnh mẽ hơn xưa

Tuy dòng đời như con sóng đẩy đưa
Nhưng tình ta vẫn như vừa mới đến
Luôn đậm đà theo bao lời ước hẹn
Dìu dắt nhau cùng đi đến bến bờ

Tình đôi mình mãi vẫn đẹp như thơ
Giống sóng biển luôn ôm bờ cát trắng
Như phượng hồng đón chiều hè ngập nắng
Như câu hò em đã tặng cho anh hihi

Đinh Mười
Đinh Mười
5 years ago

Thơ hay dã man con ngỗng ????

Scroll to Top