Bài Thơ: LỜI TÌNH TỰ (Tác giả: Thanh Hùng)

Bài Thơ: LỜI TÌNH TỰ (Tác giả: Thanh Hùng)

LỜI TÌNH TỰ
Thơ: Thanh Hùng

Thơ: Thanh Hùng

Đến bao giờ người hiểu được lòng ta
Luôn sâu rộng đậm đà như thuở ấy
Anh luôn muốn được dung hòa hết thảy
Để cho ta luôn được thấy nồng nàn

Bao tháng ngày khi dòng lệ dầm chan
Luôn muốn được ngập tràn câu chúc phúc
Nhưng bếp lửa tình yêu không đỏ rực
Anh vẫn chờ đánh thức một giấc mơ

Bao nhiêu năm anh vẫn mãi mong chờ
Được một dịp đem lời thơ vượt sóng
Em nghe thấy lời tự tình cháy bỏng
Vì giờ đây chỉ còn bóng của mình

Ước một lần ta về với nguyên trinh
Không phiền não cùng thơ tình ảo mộng
Cố chờ đợi làm niềm vui cuộc sống
Vì không em tim rung động ngập ngừng.
P T H
Bài họa

Subscribe
Notify of
guest
18 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cõi Vô Thường
Cõi Vô Thường
5 years ago

Hay lắm anh à

Oanh Bui
Oanh Bui
5 years ago

Hay lắm em ạ

Nhánh Lan Rừng
Nhánh Lan Rừng
5 years ago

Hay lắm anh ak

Hoàng Đài
Hoàng Đài
5 years ago

Rất tuyệt vời bạn ơi !

Bằng Lăng
Bằng Lăng
5 years ago

Thơ hay lắm bạn

Nguyễn Nguyễn
Nguyễn Nguyễn
5 years ago

Bạn viết hay lắm. ..

Đức Phạm Văn
Đức Phạm Văn
5 years ago

Rất hay

Phương Nga
Phương Nga
5 years ago

Hay lắm iu ơi

Ngọc Cường
Ngọc Cường
5 years ago

Thơ anh hay quá!

Trần Minh Giang
Trần Minh Giang
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh . Chúc mừng anh

Huu Nghi
Huu Nghi
5 years ago

Rất hay.

Phương Linh
Phương Linh
5 years ago

Tho hay quá

Giả Như Mộng
Giả Như Mộng
5 years ago

Em chào anh!
Em chúc anh ngày cuối tuần vui vẻ an lành ấm áp bên gia đình và người thân anh nha.

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
5 years ago

Qúa hay

Hạnh Nguyễn
Hạnh Nguyễn
5 years ago

Bài thơ hay lắm anh ơi !
.Chúc một buổi tối ấm áp và online vui vẻ nhé!

Phuong Chau
Phuong Chau
5 years ago

Tâm tư thế anh

Châu Thị Phượng
Châu Thị Phượng
5 years ago

Thơ hay quá anh ơi

Liên Nguyễn
Liên Nguyễn
5 years ago

Hay quá em àh ? . Vui vẻ nhé

Scroll to Top