NHỚ QUÊ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
NHỚ thương mãi nơi ta khôn lớn
VỀ quê hương cắt rốn chôn nhau
XỨ xa nên dạ dàu dàu
QUẢNG Nam quê mẹ lòng đau xót nhiều
THÂN mòn mỏi mỗi chiều đứng ngóng
YÊU thương ơi chẳng bóng người về
BAO ngày lặn lội bến mê
NGÀY đêm lấm bẩn não nề lòng ta
TÔI luôn thấy xót xa trong dạ
VẪN mong chờ ngày đá đơm bông
SỚM hôm còn nặng gánh gồng
CHIỀU nhìn quê mẹ đợi trông tháng ngày
HOÀI niệm cũ ai hay biết trước
MONG một mai về được biển chiều
NHỚ VỀ XỨ QUẢNG THÂN YÊU
BAO NGÀY TÔI VẪN SỚM CHIỀU HOÀI MONG
P T H
Bài họa với Nguyễn Nhật Trung
________________
NHỚ VỀ XỨ QUẢNG
( Stlbkt)
NHỚ nơi ấy đèo cao vời vợi
VỀ miền quê qua tới Hải Vân
XỨ vùng non nước mây vần
QUẢNG Nam quê mẹ thăng trầm hôm nay
THÂN lặn lội đi cày thuở trước
YÊU quê mình từng bước đổi thay
BAO nhiêu khó nhọc hôm rày
NGÀY đêm mong mỏi tháng ngày ngóng trông
TÔI thật sự rất mong gặp lại
VẪN tình người thăm mãi tình quê
SỚM hôm vất vã chẳng nề
CHIỀU ăn mì Quảng tối về đi chơi
HOÀI Non Nước biển trời rất đẹp
MONG từng ngày đất thép càng siêu
NHỚ VỀ XỨ QUẢNG THÂN YÊU
BAO NGÀY TÔI VẪN SỚM CHIỀU HOÀI MONG.
Ngày 05/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn
Đã lâu rồi anh chưa về xứ Quảng
Thăm rừng thông mưa thắm ướt bờ môi
Đường Chùa Cầu mưa về giăng ngập lối
Sông Thu Bồn con nước lững lờ trôi
Thương nhớ nhiều người em yêu xứ Quảng.
Làn môi hồng suối tóc xõa ngang vai
Bờ mi cong nhấp nhô thuyền cửa Đại
Sóng dạt dào vang vọng tiếng thông reo
Rất tuyệt vời luôn!
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ, buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh
Tuyêt vời lắm ạ
Tuyệt vời bạn ơi.
Thơ rất hay em à !
Hay lắm anh ak
Chúc anh ngày cuối tuần an nhiên vv và hp ak
Bài thơ hay
Chúc anh ngày mới vui vẻ
Bài thơ hay lắm . Phong cảnh thật thanh bình . Chúc mừng anh
Bài hay lắm ông ơi! Chúc cuối tuần vui vẻ nha ông
Tuyệt lắm.
Bài thơ hay, xin được chúc mừng ạ.
Thơ hay lắm tg ơi
Bài thơ hay lắm mến chúc ạnh buổi tối cuối tuần vui vẻ bên người thân yêu của minh nhé
Bài thơ rất hay xin chúc mừng tg chúc ngày mới nhiều niềm vui
Thơ rất hay anh
Thơ hay, ảnh đẹp, tuyệt vời
Thơ hay hình ảnh đẹp nữa nè em . Chúc mừng nhé .
Thơ hay, cảnh sơn thủy hữu tình => Tuyệt với ông mặt trời 😀
Thật tuyệt
Bài khoán thủ STLB rất hay!
Chúc mừng em trai
Tuyệt lắm
Hay quá anh ơi
Bài thơ hay quá ạ
Bài thơ hay và cảm xúc .Chúc anh buổi tối an vui ak
Bài thơ hay quá anh trai. Phong Cảnh đẹp tuyệt vời anh ạ
Stlb hay quá bạn ơi!!!
Rất hay nha!
Thơ rất hay bạn ạ
Ấm áp tình quê lắm anh
Ko ở Quảng mừ viết hay thía iu
Thương nhớ nhiều người em yêu xứ quảng
Làn môi hồng suối tóc xõa ngang vai
Bờ mi cong nhấp nhô thuyền cửa Đại
Sóng dạt vào vang vọng tiếng thông reo.
Rất tuyệt vời…
Tt
Bài anh viết rất hay anh.
Bài thơ hay quá
Thơ hay quá em
Hay lắm em ơi
NHỚ VỀ XỨ QUẢNG
( Stlbkt)
NHỚ nơi ấy đèo cao vời vợi
VỀ miền quê qua tới Hải Vân
XỨ vùng non nước mây vần
QUẢNG Nam quê mẹ thăng trầm hôm nay
THÂN lặn lội đi cày thuở trước
YÊU quê mình từng bước đổi thay
BAO nhiêu khó nhọc hôm rày
NGÀY đêm mong mỏi tháng ngày ngóng trông
TÔI thật sự rất mong gặp lại
VẪN con người thăm mãi tình quê
SỚM hôm vất vã chẳng nề
CHIỀU ăn mì Quảng tối về đi chơi
HOÀI Non Nước biển trời rất đẹp
MONG từng ngày đất thép càng siêu
NHỚ VỀ XỨ QUẢNG THÂN YÊU
BAO NGÀY TÔI VẪN SỚM CHIỀU HOÀI MONG.
Ngày 05/ 05/ 2020, Ngọc Nguyễn
Em sửa dùm chị câu số 9 chữ thứ hai là tình
VẪN tình người thắm mãi tình quê
Thơ hay quá tuyệt vời anh ơi