THUỞ ẤY
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thuở anh là ngọn cỏ
Em là hạt sương sa
Trong trẻo và mặn mà
Đu mình trên chồi lá
Thuở anh là hòn đá
Em là buổi bình minh
Tia nắng soi bóng hình
Sưởi ấm hòn đá nhỏ
Thuở anh còn là gió
Em là áng mây bay
Cùng dạo khắp chốn này
Khắp đó đây hớn hở
Chắc do mình không nợ
Nên vừa hợp lại tan
Gió thổi khắp đại ngàn
Cuộn mình thành bão tố
Hạt sương mềm nên khổ
Rơi vào đất lặng yên
Bởi sương rất dịu hiền
Nên cỏ đành tiếc nuối
Để cho hòn đá cuội
Vùi trong bụi mịt mù
Đá buồn đứng im ru
Vì trời không chiếu tới
Nên giờ buồn diệu vợi
Cô độc chỉ mình ta
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ tuyệt vời quá em à!
Rất hay xin chúc mừng tg
Tho hay hình đẹp
Thơ rất hay em à !
Thơ hay hình đẹp quá tác giả . Xin chúc mừng
Hay lắm iu ơi
THỦA ẤY rất hay em ơi chúc em bcvv nhé
Tuyệt vời bài thơ bạn ạ.
Em chào anh!
Tuyệt vời lắm anh!
Em chúc anh buổi chiều thứ tư nhiều niềm vui an lành tuyệt đẹp và hạnh phúc.
Cảm ơn tác giả đã chia sẻ thơ hay
Hay lắm anh trai ơi
Xin chúc mừng Phạm Hùng nhé..!
Bài Thơ rất là hay…
Thơ hay ảnh rất đẹp
Hay lắm Phạm Hùng ơi
Thơ rất hay, ảnh đẹp lắm
Hay bạn ơi
Hay anh ui !
Để cho hòn đá cuội
Vùi trong bụi mịt mù
Đá buồn đứng im ru
Vì trời không chiếu tới
Nên giờ buồn diệu vợi
Cô độc chỉ mình ta
Thơ rất gợi hình anh ơi.
Tuyệt lắm.
Hay tuyệt em trai ak
Sinh ra từ cát bụi
Sống cuộc đời cỏ cây
Nhỏ nhoi mà xanh mát
Mang cho đời hương say !
Thơ rất hay bạn ơi
Thơ hay lắm anh.
Tuyệt lắm em
Hay…
Hay
Bài thơ rất hay. Ý sâu lắng
Rất hay
Thơ hay hình đẹp lắm Thanh Hùng ơi