TIẾNG ĐỒN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
TIẾNG…vang dội nơi đâu cũng biết
ĐỒN…thật xa thất thiệt lắm điều
CHA…làm ăn lớn bao nhiêu
MẸ…luôn rảnh rỗi bởi nhiều của rơi
ANH…thì chẳng nói lời phải trái
GIÀU…có gì mà lại kêu la
SAO…khi nhìn thấy thật là
ANH…nghèo đến nỗi xót xa trong lòng
ĂN…kham khổ đèo bòng chi được
BẬN…áo quần mong ước cho lành
NHƯ…là trời nóng phong phanh
TÀU…cau rách nát muốn thành cái bang
CHUỐI…già cỗi trước làng ngoài ngõ
TE…tua rồi trống hở trước sau
TIẾNG ĐỒN CHA MẸ ANH GIÀU
SAO ANH ĂN BẬN NHƯ TÀU CHUỐI TE
(Ca dao_ tục ngữ )
Tp. HCM 2018
P T H
Tàu chuối te là rách tả tơi hả anh
Tho hay quá anh ơi
Bài khoán STLB hay lắm bạn!
Thơ rất hay banj
hay lắm Bạn ơi
Thơ hay đó em
Rất hay a ơi
Chúc a buổi tối vui vẻ hp .
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài khoán hay lắm ạ
Bài thơ hay bạn ạ???
Cảm xúc hay lắm anh ạ, buổi tối an lành và ngon giấc nhé anh
Bài Thơ hay lắm em trai ơi
Rất tuyệt vời, hay lắm bạn ơi. .
Rất hay em ơi Chúc em
Hay
Hay lắm luôn anh ơi
Tuyệt lắm.
Phạm Hùng thơ hay lắm anh
Hay
Chúc mừng tg. Thơ rất hay.
Bài thơ anh viết hay lắm anh.