THÀ ĐỪNG HỨA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thà đừng hứa để tôi không đợi
Không phải buồn vời vợi chờ nhau
Để bao năm tình đổi thay màu
Chỉ còn lại niềm đau chôn kín
Thà đừng hứa để không bịn rịn
Ngày chia tay câm nín nghẹn lời
Tháng ngày buồn tình bỗng chơi vơi
Niềm cay đắng chôn nơi đáy dạ
Thà đừng hứa để không buồn bã
Tình yêu là tất cả đời tôi
Người để ta trông đứng trông ngồi
Để thỉnh thoảng bờ môi mặn chát
Thà đừng hứa để thôi dào dạt
Tâm không còn khao khát tình yêu
Bởi có thương thì đớn đau nhiều
Chiều vắng lặng liêu xiêu bước nhỏ
Ngày tháng cũ thả theo cơn gió
Để ân tình ngày đó vụt bay
Dõi nhìn theo lây lất từng ngày
Nhầm tin tưởng lời ai đã hứa.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm luôn anh trai ơi
Tuyệt quá anh ak
Chúc anh và gd buổi chiều vv và hp ak
Hay lắm anh ạ
Hay quá em chúc buổi chiều vui vẻ hạnh phúc
Quá tuyệt em ơi ! Thơ xúc động hình ảnh thật sầu thương không cầm được nước mắt cảm ơn tác giả nhé !
Tha nguoi dung hua se mai yeu toi se mai ben toi den suot cuoc doi tho hay qua anh oi
Thơ hay tuyệt anh à
Bài thơ buồn quá
Bài thơ viết hay lắm
Rất tuyệt !
Thơ hay lắm
Tuyệt vời
Bài thơ buồn thật mà hay ạ
Thơ hay nhưng nhiều nỗi niềm quá
Quá fuyet voi
Tuyệt vời nha em trai
Thơ hay ma buồn não lòng hì TG
Hứa thật nhiều quên thật nhiều. Đôi khi trách nhau có được đâu. Mến chúc anh luôn an lành ạ!
Hay bạn ơi! ????
Bài thơ rất hay nhưng sao buồn quá!
Hứa lèo mừ ai biểu tin nà
Tình đã phụ buồn làm chi em ạ
Để đời buồn mang nặng nỗi sầu bi
Thôi quên đi đừng nhung nhớ làm gì
Ngẩng đầu lên và tiến về phía trước…
Rất nhiều cảm xúc anh à.
Thành hùng em làm thơ hay quá trời hi hi