NGƯỜI TÌNH KHÔNG ĐẾN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thôi là hết mình xa nhau từ độ
Một chuyến tàu một bến đỗ rời đi
Qua bao năm còn lại được những gì
Để buồn bã sầu bi hoài một bóng
Hãy lau hết giọt sầu trên mi đọng
Buồn làm gì cho thất vọng ủ ê
Nhớ làm chi để lòng thấy não nề
Để mòn mỏi lê thê đời vô vị
Bởi đã biết cuộc đời không hoàn mỹ
Nhiều bạn bè nhưng tri kỷ mấy ai
Chuyện tình yêu lắm lúc lại thở dài
Rồi tư lự khi hình hài xa vắng
Nhiều khoảng trống nên tạo nhiều nốt lặng
Cho đời buồn niềm cay đắng mênh mông
Đêm suy tư thả nỗi nhớ bềnh bồng
Mà ảo ảnh như trông về phương đó
Một chuyến tàu ta là sân ga nhỏ
Khách lữ hành hỏi có nhớ người xưa
Để cho ai còn ôm mối duyên thừa
Ta đứng lại chờ người chưa về đến.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất hay xin chúc mừng tg
Đợi nữa đi anh ơi bài thơ hay quá
Thơ hay lắm ạ
Hay quá chài luôn anh trai ơi
Hay anh ơi.
Rất tuyệt vời !
Ngày mới mến chúc thật nhiều niềm vui nha anh !??
Bài thơ hay, đong đầy cảm xúc bạn ạ!
Thơ rất hay xin chúc mừng
Bài thơ hay rất nuột đăy em
Hay lắm.chúc tg sức khỏe nhé.
Bài thơ hay lắm sư huynh ơi
Hùng Phạm ơi
Hết thật rồi à
Bài thơ rất hay anh Phạm Hùng.
Bài thơ hay lắm anh à
Mình vẫn biết âu đó là định mệnh
Cớ sao lòng khắc khoải đến tâm can
Người để ta nổi thống khổ vô vàn
Đâu có nghĩ chứa chan niềm hy vọng..
Hay ! Chúc mừng em nè
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
Hay quá em trai
Rất hay ah
Rất hay bạn nhé!! ???
Rất tuyệt vời luôn em à!
Hay nè anh trai ơi
Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Mình chúc bạn luôn vui vẻ nhé
Tho hay anh trai
Tàu đi luôn rồi .hiccc
Bài thơ hay nắm.anh rất đẹp.chuc tg buổi tối an vui hp
Đang về mừ iu ơi
Hay quá…chúc mừng tg ak
Hay lắm bạn hiền… vui vẻ hạnh phúc nhé
Hay lắm bạn!
Thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi
Bài thơ hay cảm xúc lắm anh
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh ngày cuối tuần vv và hp
Tuyệt lắm
Bài thơ thật hay anh
tt
Thơ hay . Ảnh đẹp nữa nè em .
Ai vẫn đợi thuyền về nơi cập bến
Con sông dài người đến với hôm nao
Ta xao xuyến ánh mắt biết nghẹn ngào
Người có biết anh trao lời thương mãi
Sao người đi để con thuyền ở lại
Chênh chao dòng nước mãi lênh đênh
Để mái chèo kia trôi giữa bồng bềnh
Về đâu hỡi mênh mông đời khắc khoải
Những đêm vẫn ấp ủ trái tim hoài
Niệm tâm dạ người về lại giấc mơ
Để lòng tôi nghẹn đắng nỗi thẫn thờ
Rơi khóe mắt ngẩn ngơ trào da diết
Ok