CUỘC TÌNH ĐÓ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Nhớ một thuở tình ta nhiều lưu luyến
Mà thời gian làm bao chuyện đau buồn
Xa cách lòng làm cho đẫm lệ tuôn
Ân tình cũ cạn nguồn theo ngày tháng
Cuộc tình đó đã trôi vào quên lãng
Như sóng xô rồi lãng đãng xa bờ
Có những lần trong lòng thấy ngẩn ngơ
Mà người ấy chắc giờ không nhớ nữa
Tình tan vỡ không do mình chọn lựa
Chuyện nợ duyên cũng tựa một cung sầu
Tại vì đời hay thế sự bể dâu
Để ta phải sống bạc đầu thương nhớ
Cuộc tình đó chắc do mình không nợ
Nên mỏng manh để dang dở lỡ làng
Ngẫm đời buồn sao lắm cảnh trái ngang
Rồi than vãn phũ phàng cho duyên kiếp.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay
Cuộc tình đó… Đã cách xa tầm tay
Tuyệt lắm anh ạ
Hay lắm.
Một cuộc tình buồn
Hùng Phạm ơi
Hay qua anh oi
Rất hay xin chúc mừng tg
Bài thơ rất hay huynh ơi
Thơ hay lắm bạn ơi
Hay lắm anh, chúc ngày mới an vui ạ!
Rất hay
Tuyệt vời a ạ
Hay lắm ạ
Em
Rất tuyệt em à!
Hay quá em trai
Thơ hay Phạm Hùng ơi tuyẹt vời
Rất tuyệt vời thơ hay lắm HUYNH ạ
Quá nhiều cảm xúc anh ơi!
Bài thơ hay, xin chúc mừng anh nha.
Hay lắm anh ak
Thơ tình rất hay anh ạ
Bài thơ thật hay. Chúc luônvui vẻ ạ
Hay lắm anh ơi
Bài thơ hay lắm anh ơi
Cảm xúc dạt dào anh ơi
tt
Thơ hay quá anh trai
Lỡ một cuộc tình tìm kiếm cuộc tình sau
Để đời ta ôm mối sầu tiếc nối
Ước thời gian có quay trở llaij
Để ai kia ko phải bạc đầu
Thơ hay ảnh đẹp, mến chúc anh buổi tối nhiều niềm vui nhé. Ui ảnh ni của bạn Thanh Liêm nè..
Anh trai
Vẫn buồn anh nhỉ,m
Hay lắm a
Tuyệt lắm tác giả ơi