ĐƯỜNG ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Cuộc đời ơi sao lại cứ chập trùng
Đôi chân bước nhiều mông lung mệt mỏi
Con đường thẳng cứ đi theo lời gọi
Hãy đợi chờ rồi sẽ tới ngày mai
Cuộc đời luôn là một quãng đường dài
Luôn mở rộng cho tương lai phía trước
Hãy nhìn kỹ để đừng đi lối ngược
Khi quay đầu là mộng ước vỡ tan
Đừng chông chênh để đau khổ ngập tràn
Nếm trái đắng bởi đời giăng cạm bẫy
Không liều lĩnh để rồi ôm nhận lấy
Tiếng chê cười lớn vậy vẫn còn ngu
Bởi tương lai luôn là áng mây mù
Không tỉnh táo sẽ thiên thu sầu hận
Người đạo đức luôn dạy ta chữ nhẫn
Giữa đường đời đừng bất cẩn người ơi.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ rất hay . Chúc mừng anh
bài thơ hay lắm anh Phạm Hùng.
Tuyệt vời quá em
Cứ đợi chờ…. nhé anh ơi ?
Thơ hay lắm em
Bài thơ hay lắm anh ơi
Bài thơ hay a nhé. E chúc a ngày đầu tuần vui vẻ và hp ạ
Thơ rất tuyệt vời anh.
Tuyệt lắm.
Hùng Phạm ơi
Vô cùng sâu sắc bạn à
Hay lắm iu ơi
Bài thơ hay huynh ơi
Hay quá
Chị chúc mừng em
Hay lắm bạn chúc mừng bạn nhé
Rất hay
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh và gđ ngày đầu tuần an nhiên vv và hp ak !
Thơ hay tuyêt vời ạ
Rất hay anh trai
Bài thơ hay lắm Phạm Hùng ơi
Hay lắm anh ơi
Một lời nhắn nhủ chân thành lắm anh ơi
Ngủ ngon nhé anh
Anh ơi
Rất hay a ..
Hay lắm bạn ơi
Hay
Bài thơ hay, ý nghĩa. Chúc mừng em
Trời đất! Biết sao mà lường trước được anh ơi! Thơ anh đọc muốn khóc chết đi được.