NGƯỜI LẠ ƠI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Mới gặp mà anh thấy rất là quen
Hình dáng nhỏ cứ chen dần trong trí
Cứ ngơ ngẩn…ngẩn ngơ hoài suy nghĩ
Có phải yêu sao mộng mị quá chừng
Mới bước đầu cũng chỉ gọi người dưng
Sao kỳ lạ nhớ đến từng ánh mắt
Từng cử chỉ đến nụ cười trên mặt
Người lạ ơi sao mà hắt hiu lòng
Đã bao ngày anh vẫn cứ hoài mong
Được chạm mặt cho lòng nguôi sầu nhớ
Hằng ao ước chỉ mong mình gặp gỡ
Lòng sẽ vui vì nhớ mấy cho vừa
Ước một ngày ta cùng đứng dưới mưa
Nghe khao khát tình như vừa chạm ngõ
Anh nhè nhẹ giơ tay đùa cùng gió
Người lạ ơi em có thích không à
Anh thẩn thờ nghe tiếng gió ngân nga
Ơi người lạ sao mà anh nhớ thế.
Tp. HCM 2018
P T H
_______________
NGƯỜI LẠ ƠI. 2.
Người dưng hỡi dẫu đời bao dâu bể
Lạ thành quen chẳng thế mới là yêu
Qua lời thơ gặp những lúc buổi chiều
Không hò hẹn vẫn nhiều điều muốn nói
Tim thổn thức nhớ tên rồi thầm gọi
Nào biết đâu từ cõi nhớ mênh mông
Tên lạ mà sao quen để chờ trông
Mong gặp gỡ chữ tương đồng mình ghép
Chiều mưa ấy ta ủ tình thật đẹp
Mộng chân thành em nép kế vai anh
Tháng năm xua buốt giá đan ngọt lành
Ước ngày đó mãi xanh bên người nhé
Nơi này vẫn ươm tình thơ gọi khẽ
Một cái tên nhè nhẹ ấm hồn côi
Để về đêm mơ đến thấy bồi hồi
Muốn trao cả ngọt môi mềm khao khát
Chiều nắng hạ hương thầm bay ngào ngạt
Gửi bên anh những khúc hát tự tình
Ngày qua ngày vẫn bến đợi duyên xinh
Anh đón nhé chữ mình ta chung lối
Nga Phạm.
Hay
Rất hay.
Bài thơ rất hay và cảm xúc lắm anh ạ ,luôn an lành và hạnh phúc nhé anh
Thật tuyệt vời quá bạn hiền ạ
Hay nồng nàn quá người lạ ơi. Tuyệt quá anh
Hình như yêu rùi
Thanh Hùng
Hỡi người dưng chưa từng gặp mặt
Đọc thơ người sao lòng thấy vấn vưng.
Rất hay xin chúc mừng tg
Người lạ ơi .Có phải duyên trời định .
Mà vừa gặp em anh đã nhớ nhung rồi.
Về bên anh đi cho thỏa niềm ao ước .
Hai đứa mình cùng đc đứng dưới mưa .
Thơ hay sư huynh ơi
Chúc em btvv
Hay quá nè
Thơ rất hay em à !
Bài thơ hay quá, thật đong đầy cảm xúc bạn ạ.
Thơ hay lắm bạn!
Hay lắm ah
Thơ hay ảnh đẹp bạn ơi
Hay hay và hay chỉ vậy thôi anh nhé hii
Bài thơ hay lắm
Rất hay ạ
Lời thơ ngọt dịu quá Thanh Hùng anh ơi! Hiếm thấy anh viết thơ tình ngọt vậy. Hìhì. Vui vẻ nha anh.
NGƯỜI LẠ ƠI. 2.
Người dưng hỡi dẫu đời bao dâu bể
Lạ thành quen chẳng thế mới là yêu
Qua lời thơ gặp những lúc buổi chiều
Không hò hẹn vẫn nhiều điều muốn nói
Tim thổn thức nhớ tên rồi thầm gọi
Nào biết đâu từ cõi nhớ mênh mông
Tên lạ mà sao quen để chờ trông
Mong gặp gỡ chữ tương đồng mình ghép
Chiều mưa ấy ta ủ tình thật đẹp
Mộng chân thành em nép kế vai anh
Tháng năm xua buốt giá đan ngọt lành
Ước ngày đó mãi xanh bên người nhé
Nơi này vẫn ươm tình thơ gọi khẽ
Một cái tên nhè nhẹ ấm hồn côi
Để về đêm mơ đến thấy bồi hồi
Muốn trao cả ngọt môi mềm khao khát
Chiều nắng hạ hương thầm bay ngào ngạt
Gửi bên anh những khúc hát tự tình
Ngày qua ngày vẫn bến đợi duyên xinh
Anh đón nhé chữ mình ta chung lối
Nga Phạm.
Hay lắm ạ
Hay nà bạn ơi
Tuyệt vời…
Bài thơ hay lắm anh ak
Chúc anh ngày mới anh nhiên vv và hp ak !