KHÔNG PHẢI TẠI VÌ THU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Thu nhẹ nhàng vừa rảo bước chân sang
Cơn gió thoảng đẩy lá vàng lăn lốc
Hạt mưa nhỏ làm buồn đôi mắt ngọc
Nhớ thương ai mà ngồi khóc một mình
Trời hiu buồn cành hoa tím rung rinh
Nghe man mác gợi chút tình buồn bã
Cơn gió nhẹ làm ngả nghiêng cành lá
Mưa rơi rơi nhìn sao quá mịt mù
Lá rơi nhiều đừng trách bởi mùa thu
Tại nắng hạ làm bụi mù nóng rát
Nên chiếc lá khô cằn rồi phai nhạt
Thu vừa sang vội lác đác ngoài thềm
Rồi gió lùa tí tách giọt mưa đêm
Nên người thấy càng thêm buồn nức nở
Trời hiu quạnh cho lòng vương niềm nhớ
Lòng miên man than thở với trời sầu
Đừng trách hờn không phải tại thu đâu
Tại cảnh vật làm bầu trời u ám
Mây giăng phủ cho lòng thêm ảm đạm
Nên khiến ta dòng cảm tự tuôn trào
Mà thu về cũng có chút xuyến xao
Như lại nhớ thuở nào ta ly biệt.
Tp. HCM 2018
P T H
_______________
Phạm Vy
NHỚ MỘT BUỔI CHIỀU THU
Mùa thu về cũng có chút xuyến xao
Như lại nhớ một hôm nào ly biệt
Giờ cách trở những ngày yêu tha thiết
Vỡ buồng tim đêm mãnh liệt nồng nàn
Trách hờn gì duyên nợ sớm hợp tan
Chẳng còn nhớ hương phai tàn quyến chặt
Chiều Thu ấy nỗi buồn như vết cắt
Cứa vào tim người ngoảnh mặt vô tình
Một buổi chiều ánh sáng nhạt lung linh
Từng chiếc lá luôn ẩn mình e thẹn
Rơi chầm chậm xuống chân nàng bẽn lẽn
Đợi ngày Xuân từng cánh én nô đùa
Lòng chạnh buồn Thu nói sẽ tìm mua
Thêm chút gió đang thổi lùa qua kẽ
Bỗng ngơ ngác bàn tay nào chạm nhẹ
Vào lòng Thu quá nhỏ bé dại khờ
Anh lại ngồi nhặt lấy những vần thơ
Xếp nhung nhớ trông từng giờ trở lại
Hâm nóng cạn cho biển tình cháy mãi
Ấm môi mềm trọn ân ái trời Thu!
Phạm Vy
Họa buồn với anh trai tí!
Thơ hay lắm bạn
Bài thơ hay quá a ơi
Hay quá anh ơi
Rất hay
Bài thơ nhiều tâm trạng và cảm xúc rất hay
Bài thơ hay quá sư huynh ơi
Bài thơ hay, đong đầy cảm xúc bạn ạ!
Rat hay luôn em
Rất tuyệt vời xin chúc mừng tg
Thu buồn
Huhu
Thơ Mùa Thu luôn dạt đao cảm xúc
Thanh Hùng ơi
Bài thơ nhẹ nhàng êm ái bạn à
Hay quá bạn ơi
Tuyệt vời quá anh ơi
Bài thơ hay
Thơ rất hay nhiều cảm xúc em à !
Bài thơ rất cảm xúc và lãng mạn! Chúc mừng bạn nha!
hay lắm em à!
NHỚ MỘT BUỔI CHIỀU THU
Mùa thu về cũng có chút xuyến xao
Như lại nhớ một hôm nào ly biệt
Giờ cách trở những ngày yêu tha thiết
Vỡ buồng tim đêm mãnh liệt nồng nàn
Trách hờn gì duyên nợ sớm hợp tan
Chẳng còn nhớ hương phai tàn quyến chặt
Chiều Thu ấy nỗi buồn như vết cắt
Cứa vào tim người ngoảnh mặt vô tình
Một buổi chiều ánh sáng nhạt lung linh
Từng chiếc lá luôn ẩn mình e thẹn
Rơi chầm chậm xuống chân nàng bẽn lẽn
Đợi ngày Xuân từng cánh én nô đùa
Lòng chạnh buồn Thu nói sẽ tìm mua
Thêm chút gió đang thổi lùa qua kẽ
Bỗng ngơ ngác bàn tay nào chạm nhẹ
Vào lòng Thu quá nhỏ bé dại khờ
Anh lại ngồi nhặt lấy những vần thơ
Xếp nhung nhớ trông từng giờ trở lại
Hâm nóng cạn cho biển tình cháy mãi
Ấm môi mềm trọn ân ái trời Thu!
Phạm Vy
Họa buồn với anh trai tí!
Bài thơ hay lắm anh ơi
Rất hay a
Hay tuyệt bạn ơi ??
Hay lắm xin chúc mừng
Quá hay quá tuyệt vời…
Hạ sắp tàn . ..
Mang đi ngàn tia nắng
Đón thu sang hoa lá sắp rời xa
Mùa ngâu tới ta có gặp được ta
Cầu Ô thước nối hai đầu nỗi nhớ
Mưa đan xen vào trong nhịp thở
Tiễn hạ rồi, xin đợi tới mùa sau…
Bài thơ hay lắm. .
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd buổi chiều vv ak
Tuyệt lắm em ơi
Tình thơ ngọt ngào
Cảm xúc lắng đọng
Thơ hay lắm
Chúc em vui khỏe
Dạt dào tình thơ nhé
Thơ hay lắm tg
Bài thơ hay lắm
Em xin chúc mừng