HỎI ĐỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Một cuộc đời đã từng nếm trải qua
Nó cũng giống bài tình ca du mục
Còn vang vọng vài nốt ngân điệp khúc
Như chiều buông còn đọng chút sương mù
Và cuộc đời như là khúc thụy du
Cứ mệt mỏi như mùa thu thay lá
Mưa thánh thót mà tâm hồn rệu rã
Luôn miên man buồn bã với u sầu
Khi cuộc đời chẳng biết sẽ về đâu
Như Ngưu Chức còn có cầu ô thước
Ta hoang hoải lang thang miền gió ngược
Hỏi làm sao giải được những muộn phiền
Ôi cuộc đời nhiều thứ quá đảo điên
Dốc sừng sững ta giữa triền ngọn núi
Lên không được mà xuống thì buồn tủi
Cuộc đời ơi sao lầm lũi nhọc nhằn
Ơi cuộc đời sao lại lắm khó khăn
Bên trái ngực vết hằn còn đau nhói
Muốn bỏ hết vì quá nhiều mệt mỏi
Trong hành trang chẳng gói được nụ cười
Hỏi cuộc đời mấy thuở mới được tươi.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay xin chúc mừng em
Rất hay xin chúc mừng t
Than thở nhiều quá nha
Đọc thơ em cứ thấy buồn và nghẹn thắt nơi tim. Chị vẫn thường theo dõi thơ em sao cứ trông giống như chị cứ thích viết thế phải không em. Chị mong là vậy cảm ơn em bài thơ hay lắm hôm nay chị không thể hoạ bài thơ này được vì chị cảm thấy buồn nhiều lắm
Đời là thế có hưng suy rồi thịnh
Trải gian truân nếm dịnh những vui buồn
Bỡ cuộc đời đâu thể được từ suông
Thôi ta hãy bắt nguồn thanh thản sống.. rất hay anh
Hay lắm.
Chúc em nm vv
Thơ rat mượt mà em
Hay quá Anh ơi
Rất hay tuyệt vời bạn ơi
Bài thơ hay ạ
Tuyệt vời
Thơ hay lắm chúc mừng nhé Thanh Hùng
Bài thơ hay lắm ạ
Thơ hay ảnh đẹp lắm Thanh Hùng Nha
Bài thơ hay quá em
Thơ rất hay…cảm động lắm tgia ơi…!
Tâm trạng thế anh ơi.
Em chúc anh buổi trưa vui vẻ nhé!
Thơ hay nhưng buồn lắm bạn ơi
Rất tuyệt vời anh trai
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gđ buổi tối ngập tràn yêu thương niềm vui và hp ạ
Hay tuyệt vời anh ạ
Bài thơ hay, cảm xúc miên man buồn bạn ạ.
Những câu hỏi thật khéo léo bạn mình ơi
Bài thơ hay lắm
Thích Thơ Hay
Đường thênh thang bước mặc đời đảo điên. Thanh Hùng anh ơi luôn vui vẻ an lành nha anh.
Bài thơ hay, hình minh họa đẹp, em xin chúc mừng ạ.
Hỏi hết chua iu hỏi cho em nữa nà
Tuyet voi yeu.
,,
Bài thơ rất hay. Hơi buồn . Chúc mừng anh