CA DAO BUỒN
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Con cò cõng nắng đi buôn
Để mây đen lại khơi nguồn dòng ngâu
Nhớ ai để bạc mái đầu
Vì người nên lá sầu đâu đắng hoài
Bao giờ mới được nguôi ngoai
Để mưa thôi đổ bên ngoài buồn tênh
Thả trôi nỗi nhớ bồng bềnh
Trách trời sao phải lênh đênh lỡ làng
Ai làm cho héo lá lang
Rồi ai xui khiến để nàng bỏ đi
Chờ trong vô vọng được gì
Tim giờ khô héo tình si thuở nào
Nỗi buồn mắt cũng chênh chao
Lắng nghe lá rụng xạc xào mênh mông
Trời mưa sao phải bập bồng
Chắc người không biết phố đông vắng nàng
Lụy tình…tình mới trái ngang
Ca dao buồn mãi phũ phàng đời anh
Tình yêu mà thiếu chân thành
Dù trời mây tím mây xanh vẫn thừa
Một mình ngồi nhớ chuyện xưa
Ca dao anh hát cho vừa lòng em.
Tp. HCM 2018
P T H
______________
LỜI CA DAO CHO ANH
Con cò cõng nắng cõng mưa
Ca dao em hát cho vừa lòng anh
Mù u hoa trắng lá xanh
Bướm vàng quên đậu cội cành chơ vơ.
Trăng lên khỏi núi trăng mờ
Người dưng khác họ ngẩn ngơ đêm buồn
Ai làm ra giọt mưa tuôn
Thuyền yêu tách bến rời nguồn ra khơi
Chiều chiều én liệng lưng trời
Nhớ người quân tử lệ rơi mắt sầu
Nát lòng cứ ngỡ giếng sâu
Dây dài em nối bạc đầu vấn vương
Ví dầu tình bậu còn thương
Gieo chi tiếng dữ đoạn trường đời nhau
Dây trầu giờ thiếu trái cau
Lạt tình lạt nghĩa phai màu son tươi
Ai đem sợi khói lên trời
Cho mưa xuống đất cho người biệt ly
Nặng oằn một khối tình si
Hỏi người còn nhớ duyên này năm xưa.
Con cò cõng nắng cõng mưa
Ca dao em hát cho vừa lòng anh.
Diệp Ly 10/8/2018
Diep Ly
Thơ hay lắm em ạ
Hay quá a trai
Thật tuyệt vời anh trai ơi
Thơ hay anh à !
Bài thơ thấm đẫm con tim bạn mình ơi
Bài thơ hay lắm anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh à
Rất hay.
Em thích bài thơ này của anh, có hồn nhưng buồn…
Rất hay tuyệt vời e ơi ảnh đẹp lắm
Thơ hay cảnh đẹp anh
Rất tuyệt anh ak
Thơ rất hay anh
LỜI CA DAO CHO ANH
Con cò cõng nắng cõng mưa
Ca dao em hát cho vừa lòng anh
Mù u hoa trắng lá xanh
Bướm vàng quên đậu cội cành chơ vơ.
Trăng lên khỏi núi trăng mờ
Người dưng khác họ ngẩn ngơ đêm buồn
Ai làm ra giọt mưa tuôn
Thuyền yêu tách bến rời nguồn ra khơi
Chiều chiều én liệng lưng trời
Nhớ người quân tử lệ rơi mắt sầu
Nát lòng cứ ngỡ giếng sâu
Dây dài em nối bạc đầu vấn vương
Ví dầu tình bậu còn thương
Gieo chi tiếng dữ đoạn trường đời nhau
Dây trầu giờ thiếu trái cau
Lạt tình lạt nghĩa phai màu son tươi
Ai đem sợi khói lên trời
Cho mưa xuống đất cho người biệt ly
Nặng oằn một khối tình si
Hỏi người còn nhớ duyên này năm xưa.
Con cò cõng nắng cõng mưa
Ca dao em hát cho vừa lòng anh.
Diệp Ly 10/8/2018
Bài thơ rất hay
Rất hay xin chúc mừng tg
Thơ tất hay anh trai
Hay lắm anh
Thơ hay cảnh đẹp bạn ơi
Hay quá bạn ơi
Bài thơ rất tuyệt vời anh ơi
Quá tuyệt vời
Rất tuyệt
Thơ hay ảnh rất đẹp Anh nhé
Xướng hoạ hay lắm
Chúc mừng hai tác giả nhé
Hay lắm em chúc mừng ha
Trên cả tuyệt vời anh ạ
Bài thơ thật là hay, em xin chúc mừng ạ
Chiều muộn cuối tuần xin kính chúc đong đầy yêu thương
Hay lắm anh, chúc buổi tối vui vẻ!
Hay quá anh trai
Thơ hay lắm Thanh Hùng ạ
Thơ hay cảm xúc quá ạ
Rất tuyệt vời bạn ơi
Anh về miền Tây
Tìm em đã lỡ chuyến đò
Em hay hát bài này nè iu
Thơ rất tuyệt vời bạn ơi
Ca dao hay quá 2 tác giả ơi
Bài thơ rất hay!
Bài thơ hay tuyệt lắm và hai hình cảnh đẹp lắm đó anh..hihi
Trên cả tuyệt vời a