THÁNG NGÀY QUA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Vùi chôn hết những tháng ngày ảo mộng
Thấy nhẹ lòng như gió lộng ngoài khơi
Mỗi ngày qua ta lại thấy yêu đời
Không mỏi mệt hay chơi vơi buồn bã
Mất một chút không nghĩa là tất cả
Bao ưu tư nay cũng đã qua rồi
Hoàng hôn về ta lặng ngắm mây trôi
Thấy vui vẻ không bồi hồi nhung nhớ
Ngày xưa đó ta thường hay lo sợ
Giờ hiểu rồi tuy có nợ không duyên
Nên chúng ta chẳng cùng một con thuyền
Không trách nữa khi chim quyên rẽ lối
Đã qua hết ngày tháng buồn nông nổi
Chẳng vu vơ chuyện sớm tối thu về
Qua hết rồi vật vờ với u mê
Cho cuộc sống cứ lê thê phiền muộn
Chiều yên tĩnh đứng nhìn cơn gió cuốn
Thấy trong lòng như ước muốn nhiều hơn
Nhìn lá rơi theo ngọn gió chập chờn
Ta muốn nói xin cảm ơn ngày cũ.
Tp. HCM 2018
P T H
Thơ rất hay và tuyệt vời ạ
Bài thơ rất hay và tuyệt vời lắm ạ
Thơ hay anh trai
Rất hay ạ xin chúc mừng tg chúc ngày mới nhiều niềm vui hạnh phúc
Bài thơ hay cảm xúc lắm ạ
Hay
Vùi chôn hết những tháng ngày năm cũ
Ta vụng về ấp ủ mộng yêu thương
Bụi thời gian phủ lấp đoạn tình trường
Trong vội vã nổi niềm thương ảo mộng
Bài thơ hay
Rất hay.
Bài thơ hay anh à.
Hay lắm anh trai ạ
Thơ hay quá ạ
Tuyệt vời thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời em ơi
Đọc thơ anh thấy nhẹ lòng quá Thanh Hùng anh ơi! Cảm ơn anh vô cùng ạ.
Bài thơ hay lắm tác giả ơi!
Hay tuyệt á anh
Bài thơ rất tuyệt anh Thanh Hùng. Buổi chiều vui vẻ anh nhé!
Cảm xúc dạt dào
Hay lắm luôn em ơi
Mãi cao trào thi hứng nhé
Bài thơ anh viết tuyệt vời.
Em xin kính chúc anh trai thanh hùng.
Rất hay bạn nà
Thơ hay lắm anh
Tuyệt vời thơ hay ảnh rất đẹp em nhé
Bài thơ nhẹ nhàng như đang trải lòng hay lắm anh..
Bài thơ tuyệt vời lắm ,hình ảnh đẹp lắm tg ạ
Bài thơ hay lắm
Thơ hay quá ạ
Thơ hay lắm anh
Thơ hay lắm em ơi chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé
Rất hay a
hello
Thơ hay lắm bạn ơi! Chúc bạn cuối tuần vui vẻ hạnh phúc an bình
Nhìn lá rơi theo cơn gió chập chờn : rất hay
Chúc bạn buổi chiều cuối tuần an vui hạnh phúc nhé !
Bài thơ hay lắm em ạ
Hay lắm anh
Thơ hay ảnh đẹp lắm . Chúc mừng em
Hay nà iu
Hay em chúc em nha