PHÚT DIỆU KỲ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Phút diệu kỳ ta nhận được hôm nay
Là ta biết vượt qua ngày tháng cũ
Xóa buồn bã từng đêm còn trú ngụ
Để vui hơn không ủ rũ muộn phiền
Phút diệu kỳ cho cuộc sống hồn nhiên
Ta thấy được trong lòng mình ngây ngất
Có nhiều lúc tìm về nơi cửa phật
Tìm bình yên và sống thật với lòng
Phút diệu kỳ vượt qua những long đong
Ta nhận được những vòng tay trìu mến
Bao hạnh phúc cùng đan xen hòa quyện
Cùng bên nhau càng quyến luyến xum vầy
Cuộc đời này luôn đẹp ở nơi đây
Hết mưa bão rồi mây xanh xuất hiện
Nắng tươi đẹp u ám rồi tan biến
Không bận tâm nên tiễn biệt nỗi buồn
Phút diệu kỳ mỗi buổi ngắm hoàng hôn
Vẫn vui vẻ không bồn chồn lo lắng
Cứ đứng ngắm trời mây bay lẳng lặng
Chẳng âu lo vì quạnh vắng trong lòng.
Tp. HCM 2018
P T H
Ừ vậy. Đi iu
Bài thơ hay
Hay nà..Anh e chúc anh
Rất hay.
Thơ hay bạn ơi! Chúc bạn ngày lễ vui vẻ nhé
Bài thơ rất hay, cảnh đẹp lắm bạn ơi
Bài thơ hay.
Tuyệt lắm anh
Thơ hay hình ảnh đẹp . Chúc mừng nhé em
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày mới an nhiên vv mạnh khoẻ và hp thật nhiều ak
Xóa hết buồn đi là OK
Thơ hay lắm HUYNH ạ.
thơ hay lắm ạ
Quá tuyệt vời, chúc mừng anh bạn với bài thơ rất hay, rất tuyệt vời…
Chúc mừng e bài thơ hay
Thơ rất hay Thanh Hùng
Hay tuyệt anh ơi
Thơ hay lắm em ơi. Buổi chiều nhiều niềm vui em nhé
Quá tuyệt vời ạ
Phút diệu kỳ ta nhận được hôm nay
Là ta biết vượt qua ngày tháng cũ
Xóa buồn bã từng đêm còn trú ngụ
Để vui hơn không ủ rũ muộn phiền
Hay lắm bạn nà
Chẳng âu lo vì quạnh vắng trong lòng :rất hay
Hay quá Thanh Hùng à
Hay quá ạ. Mến tặng tác giả
hay quá xin chúc mừng nha
Thật An Nhiên Tự tại. Tuyệt vời quá Thanh Hùng anh ơi!
Rất hay em à
Thơ hay lắm anh
Chúc mới an vui
Dạt dào tình thơ nhé
Ngày hôm nay thế nào tùy thuộc vào thái độ của ta đối với nó
Rất măy mắn Ngày hôm nay đã vui trở lại .Trong phút diệu kỳ thật bình yên
Tuyệt quá anh
Bài thơ hay lắm em ạ
Thơ rất hay ! Phut diệu kỳ hôm nay xin được chung vui với tác giả nhé ? Chúc mừng tác giả !
Bài thơ hay lắm, cảnh đẹp lắm bạn
Tuyệt vời anh
Chàng trai đang nói về Cõi Niết Bàn đây?
Ngộ đạo sớm ở tuổi trẻ quý đó !
Em
Đúng là kỳ diệu bạn ơi
Bài thơ rất tuyệt vời anh ạ
Hay nha?
Thơ hay lắm anh ạ
Hay