QUAY VỀ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ta quay về tìm lại nét thơ ngây
Làn má thắm đôi vai gầy thuở nọ
Đi xa xứ bỏ làng quê bé nhỏ
Chốn thành đô đây đó lắm bộn bề
Bước chân trần trên đám cỏ triền đê
Lòng bất chợt hiện về bao ký ức
Kỷ niệm cũ vẫn nằm trong lồng ngực
Bao năm qua vẫn ray rứt trong lòng
Biết giờ này còn ai đó đợi mong
Thời gian đã phai dần trong tâm tưởng
Vì sự nghiệp tương lai và chí hướng
Bỏ quê hương rồi vướng chuyện tình đời
Khi chiều về nhìn chiếc lá nhẹ rơi
Ta thèm lắm một phương trời bé nhỏ
Người em gái tóc thề bay trong gió
Chiều mưa giăng em thỏ thẻ đợi chờ
Nay quay về tìm lại chuỗi ngày thơ
Bên bếp lửa khói lam mờ nghi ngút
Còn đâu nữa ngày mưa giăng bão lụt
Em ra đi không một phút tạ từ
Nay quay về lòng chợt thấy dường như
Một ảo ảnh nhưng bây chừ em đã….
Tp. HCM 2018
P T H
____________
Nga Phạm
Nơi bến cũ bước chân nào thấy lạ
Đám cỏ xanh nhủ từng đã thân quen
Triền đê xưa đêm vắng đóm soi đèn
Anh tìm chốn bon chen nơi phố thị
Còn đâu nữa những lời anh thủ thỉ
Rằng bên nhau câu lý bến sông chiều
Vẫn bóng đò sào cắm sóng vờn yêu
Mùa nước nổi bao điều chưa kịp nói
Nay về lại tìm thủa nào ngâu gọi
Điệu hò ơi trong cõi nhớ tim côi
Cô láng giềng ta từng rủ ra ngồi
Cây cầu khỉ say môi mềm tâm sự
Hoa tím nở niềm thương nơi xa xứ
Để đôi bờ người lữ thứ còn vương
Anh có về ru câu lý đêm trường
Ta hò hẹn ngày đương thời còn đó
Chiều bảng lảng mùi hoa ngâu đầu ngõ
Ai đứng nhìn cho gió thổi tóc bay
Người em xưa tình gửi lại nơi này
Thôi đành lỡ mãi vay ai câu hẹn
Tuyệt vời quá xin chúc mừng tg
Bài thơ hay
Bài thơ hay anh à.
Nơi bến cũ bước chân nào thấy lạ
Đám cỏ xanh nhủ từng đã thân quen
Triền đê xưa đêm vắng đóm soi đèn
Anh tìm chốn bon chen nơi phố thị
Còn đâu nữa những lời anh thủ thỉ
Rằng bên nhau câu lý bến sông chiều
Vẫn bóng đò sào cắm sóng vờn yêu
Mùa nước nổi bao điều chưa kịp nói
Nay về lại tìm thủa nào ngâu gọi
Điệu hò ơi trong cõi nhớ tim côi
Cô láng giềng ta từng rủ ra ngồi
Cây cầu khỉ say môi mềm tâm sự
Hoa tím nở niềm thương nơi xa xứ
Để đôi bờ người lữ thứ còn vương
Anh có về ru câu lý đêm trường
Ta hò hẹn ngày đương thời còn đó
Chiều bảng lảng mùi hoa ngâu đầu ngõ
Ai đứng nhìn cho gió thổi tóc bay
Người em xưa tình gửi lại nơi này
Thôi đành lỡ mãi vay ai câu hẹn
Hay lắm anh
Hay lắm anh
Cảm xúc dâng trào em ơi
Tại Thanh Hùng về muộn thôi
Nga Pham nhể
Tuyệt vời anh nhé
Hay quá
Thơ hay quá
Hay quá !
Hay quá anh””
Bài thơ mới hay tuyệt vời làm sao em à
Bài thơ hay quá bạn ạ.
Nay quay về tìm lại chuỗi ngày thơ
Bên bếp lửa khói lam mờ nghi ngút
Còn đâu nữa ngày mưa giăng bão lụt
Em ra đi không một phút tạ từ
Nay quay về lòng chợt thấy dường như
Một ảo ảnh nhưng bây chừ em đã….
Thơ hay lắm anh ạ
Rất tuyệt vời ạ
????
Mến chúc
??sức khỏe dồi dào ?
?
Hạnh phúc bền lâu ?
?
Tình yêu ngọt ngào ?????
Bài thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi
Bài thơ rất hay và cảm động lắm tác giả ạ
Rất tuyệt.
Em chào anh!
Em chúc anh ngày cuối tuần, vui vẻ, thư giản, an lành tuyệt đẹp, bên gia đình và ngươi thân anh nha.
Thơ hay lắm
Chúc mừng anh
Thơ hay lắm bạn ơi!
Chả đã có những câu .
Đất khách muôn trùng sao nhỏ hẹp
Quê nhà một góc nhớ mênh mông.
Hay :
Khi tóc bạc trên đầu trôi dạt mãi
Cội nguồn ơi chiếc lá lại quay về
Thì việc quay về là đúng .
Dù người em gái nhỏ đã chẳng chờ trông
Bài thơ quá tuyệt vời. Chúc mừng anh
Bài thơ hay lắm em ạ,
Rất hay
Chúc anh trai vv
Hay lắm bạn ơi
Tuyệt vời quá ạ
Hay tuyệt
Về lại quê mình hai bài thơ hay quá