TÌM LỐI THU XƯA
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Hai chúng mình đi tìm lối thu xưa
Sương giăng ảnh mùa cũng vừa chớm cuối
Theo anh nhé ta cùng nhau rong ruổi
Cùng tung tăng rượt đuổi chú bướm vàng
Tháng chín rồi thu cuối gọi mùa sang
Gió cứ hát ru lá vàng tuôn đổ
Mưa nhoè nhoẹt lâu dần thành bão tố
Cho cuối thu làm lộ nét hoang tàn
Ta đứng nhìn mà nhiều nỗi miên man
Thu là thế làm buồn lan tỏa nhẹ
Em suy tưởng anh vỗ vai nói khẽ
Cứ vui lên rồi thu sẽ mỉm cười
Ta tìm về lối thơ mộng vui tươi
Cười lên nhé cho rạng ngời nét mặt
Em cứ kệ mặc thu buồn hiu hắt
Ở bên anh mình cùng dắt tay về
Lối xưa nào đã ủ rũ cơn mê
Ta tìm lại buổi hẹn thề ngày cũ
Từ lâu lắm chúng mình luôn ấp ủ
Sợ ngày mai thu quyến rũ không còn.
Tp. HCM 2018
P T H
Bài thơ hay
Hay quá nguoi ơi
Thơ hay anh ơi.
Bài thơ ngọt ngào quá anh
Rất hay xin chúc mừng tg
Lối xưa nào đã ủ rũ cơn mê
Ta tìm lại buổi hẹn thề ngày cũ
Từ lâu lắm chúng mình luôn ấp ủ
Sợ ngày mai thu quyến rũ không còn.
Bài thơ hay em ạ, mến chúc ngày mới vui vẻ
Thật tuyệt vời em ạ!
Bài thơ rất hay bạn Thanh Hùng. Chúc bt vui vẻ bạn nhé!
Em chào anh !
Em chúc anh ngày mới, tháng mới, tốt lành,bình an vạn sự cát tường.
Bài thơ đong đầy cảm xúc bạn ơi
Chúc mừng em với bài thơ hay
Thơ hay lắm chúc mừng huynh nha
Thu đã về chấp chới ở cuối non
Cây chuyển màu lá vẫn còn lưu luyến
Gió đong đưa một vết loang hòa quyện
Vậy sợ gì buổi hẹn của ngày mai
Thơ anh hay lắm ạ
Tuyệt lắm luôn
Tuyệt vời hay lắm ạ
Bạn ơi
Bài thơ hay quá bạn ơi
Bài thơ rất hay chúc mừng em
Hay anh ơi
Bài thơ hay lắm. ..
Bài thơ hay lắm em. Hình ảnh đẹp buổi tối nhiều niềm vui em nhé
Anh cũng rảnh thời gian tìm được mấy tấm ảnh kiểu này nữa.
Bài thơ hay quá anh à
Khi cô đơn em nhớ ai người hỡi
Để lòng anh một dấu hỏi chơi vơi
Ước mong sao được có em bên đời
Nắm tay nhau đến chân trời góc bể
Rồi mai này dãy núi kia sẽ kể
Rằng đã từng có một cặp tình nhân
Hạnh phúc ư! Còn gì đẹp hơn thế
Lối mòn này họ đã ghi dấu chân
Dẫu qua đây chỉ đi có một lần.
Chúc em vui khỏe
Cao trào tình thơ
Dạt dào thi hứng
Viết thật nhiều cho đọc giả thưởng thức nhé
Hay tuyệt vời Thanh Hùng em
Cảm xúc hay lắm anh ạ, em chúc anh và gia đình đêm an vui và ngon giấc nhé anh
Hay lắm anh
Bài thơ rất hay, ảnh đẹp lắm, chúc mừng tg ạ
woow
Hay
Hay tuyệt anh à.
Hay lắm iu à
Bài thơ hay lắm .
Cứ ước gì mãi mãi mùa thu .
Để mùa yêu tăng thêm nhiều thi vị
Thật ngọt nè anh
Bài thơ hay lâm cm anh?