MỘT THỜI YÊU
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Từng nét chữ được lần hồi ghi lại
Chuyện tình yêu vừa đã trải qua đời
Phút ấm nồng hay là phút chơi vơi
Được ghi chép như những lời tâm sự
Qua năm tháng ta thành người cô lữ
Chuyện yêu đương bằng ký tự u buồn
Có những dòng nhoè do lệ dầm tuôn
Tình ngày cũ vẫn luôn là chân thật
Trong tất cả các mối tình đẹp nhất
Mối tình đầu vẫn được cất trong tâm
Ngày tháng qua nhiều le lói lặng thầm
Có những lúc ngồi trầm ngâm nghĩ ngợi
Tình dang dở vẫn thường hay nhắc tới
Luôn mang màu diệu vợi của yêu thương
Để nhiều khi thao thức suốt đêm trường
Nhớ người ấy mà vấn vương đến lạ
Chuyện ngày cũ đã nhiều năm xa quá
Viết vài dòng để cho dạ nguôi ngoai
Tâm tư kia nhiều lúc cũng ưu hoài
Sợ tình cũ nhạt phai trong tiềm thức
Giờ nhắc nhở khẽ đau nơi trái ngực
Viết vài dòng ký ức của thời yêu.
Tp. HCM 2018
P T H
Tuyệt vời
Bài hay quá .
Những cánh thư của những thập niên 1985 – về trước . nhớ quá thời đã qua ……..
Thơ hay lắm ! Chúc em ngảy mới an lành
Hay hay hay! Chúc mừng tác giả!
Bài thơ rất hay. Cuối tuần vui vẻ và dạt dào thi hứng bạn nhé!
… chuyện ngày cũ đã nhiều năm xa quá
Viết vài dòng cho dạ nguôi ngoai…
Bài thơ hay lắm ạ chúc mừng huynh nha.
Bài thơ hay
Rất hay.
Hay lắm anh ơi
Rất hay xin chúc mừng tg
Chúc bạn thành công trong cuộc sống nhé
Hay tuyệt….
Chúc t.g buổi trưa vui vẽ.
Cho mình chia sẻ nhé
Hay quá anh trai ơi
Bài thơ hay xâu lắng lắm anh
Cuối tuần an vui anh nhé.
Thơ hay lắm bạn ơi!
Bài thơ rất hay anh à
Bài thơ hay lắm bạn
Thơ rất hay ạ
Em chào anh!
Em chúc anh happy Saturday thư giãn,nhiều niềm vui cùng gia đình và ngươi thân anh nha.
Hay quá A trai
Thơ hay lắm e
Rat hay ne emn
Tuyệt vời anh
Thơ hay,cảm xúc quá ạ
Hay iu ơi
Hay
Hay lắm em ơi.
Cảm xúc hay lắm anh
Hay lắm anh. Chúc anh cuối tuần vui vẻ nhé!
Bài thơ hay em ạ
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gđ buổi tối vv ak
Bài thơ hay lắm SƯ HUYNH ơi.
woow
Hồn thơ lai láng
Tình thơ tuyệt vời
Hay lắm luôn nha
Chúc em luôn vui khỏe
Cao trào tình thơ nhé
Bài thơ hay nè anh