KHI EM CƯỜI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Khi em cười nỗi buồn như tan biến
Như đâu đây vừa xuất hiện xuân nồng
Cho ấm lòng trong giá buốt mùa đông
Luôn phơi phới tuổi hồng như quay lại
Khi em cười xua niềm đau tê tái
Nghe hân hoan lòng lại thấy yêu đời
Qua hết rồi những ngày tháng chơi vơi
Luôn mang đến cuộc đời tươi mới lạ
Khi em cười dường như quên tất cả
Biến tan nhanh sự băng giá trong lòng
Trời luôn hồng quên hết những hoài mong
Đời mãi đẹp qua long đong buồn bã
Khi em cười chợt quên đi vất vả
Cuộc đời này có cả những mùa xuân.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay
Trên cả tuyệt vời ạ
Chúc ngày mới vui vẻ và hạnh phúc nhé
Wao nụ cười quyến rũ vô cùng bạn ơi
Bài thơ hay quá
Thơ rất hay, hình đẹp lắm anh ạ !
Bài thơ hay lắm em ơi
Thơ hay lắm em
Hay lắm bạn!
bài thơ hay lắm anh ak chúc anh buổi sáng iu thương vv nha anh
Bài thơ rất hay.thật tuyệt vời
Chúc anh luôn vui khỏe nhé
Rất hay.
Thơ hay lắm anh
Bài thơ hay quá anh
men chuc anh trai ngay moi vui ve va an lanh ak
Thật tuyệt vời Thanh Hùng anh ơi!
Đúng em hi nụ cười là mười thang thuốc bổ ai cười cũng đẹp ! Hay lắm chúc em vui vẻ nhé !
Thơ hay lắm em. Em cười là thấy mùa xuân nồng ấm…
Tuyệt vời ông bạn
Bài thơ rất hay ạ
Thơ hay tuyêt vời huynh ạ
Tuyệt vời bài tình thơ
Cm tg
Ngọt ngào quá anh ơi
Rất tuyệt vời
Thơ hay lắm bạn ơi
Hay quá A trai
Bài thơ rất tuyệt vời anh ơi
Thơ tuyệt qá e
Tuyệt vời nè iu
Hay lắm em
Rất là tuyệt vời anh trai thanh hùng.
Em gái xin chúc mừng anh trai.