XẾP NHỮNG TÀN PHAI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Em ngồi gợi giấc mơ hoang
Gió đông thổi tới chợt choàng tỉnh cơn
Mù sương như thể dỗi hờn
Rơi ngoài sông vắng buồn hơn mưa phùn
Em ngồi nhớ mảnh tình chung
Gió đâu cứ thổi lạnh lùng sau lưng
Miên man nhớ thuở đã từng
Bây giờ đã hóa người dưng mất rồi
Em ngồi nhớ chuyện xa xôi
Chắc ai còn nhớ cái hồi quen nhau
Tình xưa nay đã nhạt màu
Bao ngày lặng lẽ thầm lau lệ dòng
Em giờ chẳng muốn chờ mong
Nhớ thương rồi sẽ chạnh lòng mà thôi
Đã qua ngày tháng bồi hồi
Không còn vị mặn bờ môi mệt nhoài
Em giờ xếp những tàn phai
Đã quên hết chuyện đêm dài ngóng trông
Thời yêu chia sẻ ấm nồng
Xa rồi thuở ấy ngày đông u buồn.
Tp. HCM 2018
P T H
Hay lắm atrai chúc atrai cuối tuan vv nhe
tho hay ảnh đẹp lam anh
Rất hay
Hay lắm anh chúc mừng anh nhé chúc anh luôn vui vẻ và hạnh phúc
chúc anh trai ngày mới vui vẻ và an lành ?
Thơ hay ảnh đẹp quá anh
Chúc buổi chiều vui vẻ nhé
Hay lắm anh
Hay quá em trai ơi, rất mượt mà
Thơ rất hay! Chúc bạn ngày mới vui vẻ, hạnh phúc may mắn yêu thương nhé
Thơ rất hay bạn!
Xếp vào rồi lại dở ra xếp vào…..kkk
Lục bát ngọt ngào quá bạn ạ!
Thơ hay lắm bạn!
Bài thơ hay lắm
Hay lắm a ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm bạn ơi
Hay nhẹ nhàng lắm anh
hay lam
Thơ hay anh ơi
Hay quá em à
Rất tuyệt vời. Chúc mừng anh
Bài thơ quá tuyệt vời ạ
Thơ hay !
Hay lắm bạn ơi !
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Hay lắm Thanh Hùng
Chúc ngủ ngon bạn nhé! Rất hay nha
Rất tuyệt
Quá tuyệt vời
Hay lắm thi hữu ơi
Mến chúc
Hay lắm em ơi
Hay
Bài thơ rất hay huynh ạ. Chúc huynh và gia đình cuối tuần vui vẻ hạnh phúc ạ
Hay nè iu
RẤT HAY ANH
Rat hay a oi
Hay anh ạ
Thơ hay nà Thanh Hùng