CÔ THẮM VỀ LÀNG
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ơi tình tang tính tình tang
Bớ bớ cô nàng duyên dáng đẹp ghê
Hôm qua thành phố mới về
Nhìn người thon thả đẹp mê mẩn lòng
Buổi chiều nhẹ bước thong dong
Chị em đi dạo một vòng thôn trang
Tội cho nhiều gã trai làng
Cứ nhìn ngơ ngẩn hồn đang thẩn thờ
Tay cầm chiếc nón bài thơ
Miệng cô chúm chím để hờ trên môi
Nhìn theo cũng đủ mê rồi
Chỉ cần liếc nhẹ là thôi chết liền
Sao người gì đẹp như tiên
Lại thêm má lúm đồng tiền thật xinh
Cho bao nhiêu kẻ thất tình
Mơ cầm tay ngọc hồn trinh dáng ngà
Dám nhìn theo tận đằng xa
Chị em cô Thắm lụa là dạo chơi
Mơ cho hạnh phúc tuyệt vời
Được cùng ai bước vào nơi lễ đường.
Tp. HCM 2018
P T H
Rất tuyệt vời
Chúc :
Hay lắm chúc mừng Thanh Hùng nhé
Rất hay anh
Bài thơ rất tuyệt vời xin chúc mừng tg ạ
Thơ hay hình đẹp em
Thơ hay hình ảnh minh hoạ tuyệt lắm em trai
Hay lắm anh
Hay
Hay lắm bạn ơi !
Thơ hay hình ảnh đẹp
Bài Thơ tác giả viết thật hay. Nhẹ nhàng sâu lắng. Cám ơn tác giả đã chia sẻ bài thơ. Chúc tác giả và gia đình luôn vui vẻ & tràn đầy yêu thương…
Thơ hay ảnh đẹp lắm em à
Cô nàng này chẹp thật nên thơ rất là hay
Ngọt ngào quá anh ơi
Cô thắm đáng yêu vô cùng
Thanh Hùng bạn ơi
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh
Rất hay anh à.
cái này mà là bông cải ngọt là ăn hết giờ luôn ??lâu rồi ko ăn nhưng vẫn còn thèm hương vị đồng quê – chúc chị buổi tối vui vẻ và an lành ạ ???
Thơ hay lắm bạn!
Cam on co thò hay đe đoc
Rất hay.
Thơ hay ảnh đẹp bạn
Hihi đang về nè iu
Bài thơ hay ảnh đẹp a nhé
Rất hay anh ah
Rất hay xin chúc mừng tg
Tuyệt Anh
Hình ảnh dễ thương quá đi
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng tác giả cùng thơ hay
Thơ rất hay và hình anh đẹp tươi xinh
Chúc
Bài thơ rất hay anh ạ, luôn an vui nhé anh
Hay quá!
Tuyệt vời cả thơ lẫn ảnh . Chúc tuần mới ngọt ngào
Em
Tuyệt lắm !
Nồng nàn qá e ơi
Bài thơ rất hay , mượt mà vui nhộn. ..
Chúc mừng em nha!
Bài thơ hay lắm anh à
Chúc anh và gd ngày mới vv hp và thật nhiều may mắn ak