NGÀY VUI NGÀY CƯỚI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ngày mai ngày cưới vui rồi
Thế là đã được thành đôi vợ chồng
Không còn cô quạnh đêm đông
Cùng nhau xây đắp tình nồng thủy chung
Nắm tay vượt hết bão bùng
Vui cười hạnh phúc Nghĩa Nhung thuận hòa
Cho đời luôn được nở hoa
Và cùng hát mãi bài ca ấm nồng
Ngày mai ngày cưới vui không
Cô dâu xinh đẹp áo hồng thướt tha
Mừng vui hai họ chung nhà
Rượu hồng uống cạn tình ta mãi còn
Chúc mừng đôi vợ chồng son
Mai này sinh được cháu con xum vầy
Gởi lời chúc tụng nơi đây
Giữ luôn hình ảnh đong đầy trong tâm.
Tp. HCM 2018
P T H
Chúc em họ thành đôi uyên ương hạnh phúc
Long Minh
Bài thơ hay, chúc hai người trăm năm hạnh phúc
Tuyệt đỉnh a zai ơi
Chúc đôi bạn trẻ
Trăm năm hạnh phúc nhé
Thanh Hùng
Gởi lời chúc phúc cho đôi uyên ương sánh bước bên nhau trên con đường dài nhé.
Chúc cho tân lan và tân giai nhân mãi mãi thắm duyên nhé..! Thanh Hùng
Tuyệt quá anh ơi
Tuyệt vời.
Chúc ac hp bền lâu ạ
Tuyệt ạ
Hay lắm em
Thơ hay hình ảnh đẹp quá anh
Thơ hay quá anh””
Hóng ng khác nà
Hay lắm bạn ơi! Chúc bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc nhé
Bài thơ hay lắm em ơi
Thơ hay, rất ý nghĩa.
Tuyệt quá bạn ah
Tuyệt vời a
Rất hay xin chúc mừng
Hay nè anh
Bài thơ hay hình ảnh đẹp quá
Thơ hay
Cô dâu đẹp quá ! Bài thơ ý nghĩa em ơi
Rất hay
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời em ơi chúc hai em mãi mãi bên nhau HP nhé em
HAPPY
Bài thơ rất hay tràn đầy niềm vui và hạnh phúc cảm ơn tác giả
Bài thơ LB hay , rất mượt mà …
Chúc mừng em nha!
Bài thơ hay ạ
Bài thơ rất hay bạn…
Tuyệt vời quá xin chúc mừng
Tuyệt vời ạ
Hay quá em trai