VÍ DẦU TÌNH BẬU MUỐN THÔI
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Ví dầu tình bậu muốn thôi
Bậu gieo tiếng dữ để rồi bỏ đi
Dù cho có cố níu ghì
Không làm bậu nhớ những khi ấm nồng
Bây giờ chỉ một tiếng không
Đã làm đứt hết tơ hồng thuở nao
Quên đi ấm lạnh ngọt ngào
Quên thời tình cảm ta trao cho người
Tình đời mấy thuở hồng tươi
Có ai giữ được nụ cười bền lâu
Nay vui mai lại u sầu
Tình mình vẫn vậy chớ đâu phải đùa
Chén nằm trên sóng còn khua
Đừng xem chuyện nhỏ gió lùa đêm thâu
Mà quên cái thuở ban đầu
Để rồi bậu nỡ vì đâu hỡi trời.
Tp. HCM 2019
P T H
Bài thơ hay
Bài thơ hay quá anh ạ. Chúc anh ngày mới an lành và có nhiều thi hứng nhé!
Tuyệt vời bạn ơi??
Thơ hay quá a ơi
Thơ hay lắm bạn ạ!
Thơ a viết thật hay
Bài thơ nghe như tiếng thở dài hờn trách bâng quơ… thấy cảm động vì hình ảnh minh họa , người trong cuộc tự an rất dễ thương !
” tình đời mấy thuở hồng tươi
Có ai giữ được nụ cười bền lâu ”
Rất đáng suy ngẫm tác giả ơi.
Hay đó em à
Có cháu nội quét rác giới qua ha
Tuyệt vời lắm anh!
Buổi trưa vui vẻ anh nhé..♥️
Bài thơ rất hay em. Buổi chiều nhiều niềm vui em nhé
Mot bai tho hay va truyen cam lam Anh
Tuyệt vời lắm anh
Tình đời mấy thuở hồng tươi
Có ai giữ được nụ cười bền lâu
Nay vui mai lại u sầu
Tình mình vẫn vậy chớ đâu phải đùa
Chén nằm trên sóng còn khua
Đừng xem chuyện nhỏ gió lùa đêm thâu
Mà quên cái thuở ban đầu
Để rồi bậu nỡ vì đâu hỡi trời.
Chúc mừng anh bài viết rất hay
Bài thơ hay và ảnh đẹp lắm Tác Giả ơi..FB ko cho TN like nữa rùi.. chỉ comm đc thôi à..
Thơ hay não nề quá bạn ơi!
Bài thơ hay quá em ạ
Hay quá anh ơi…Chúc anh đêm an lành
Thơ hay lắm ạ
Thơ hay lắm Thanh Hùng
Rất tuyệt vời xin chúc mừng
Wonderful
Rất hay
Rất hay!
Buồn nè iu