ĐỜI LÀ THẾ
Thơ: Thanh Hùng
Thơ: Thanh Hùng
Đời là thế có chi mà buồn tủi
Mai đây rồi cát bụi cũng như nhau
Phân biệt chi nghèo khó với sang giàu
Lìa trần thế cùng quay mau về cội
Thanh thản sống đừng cho mình lạc lối
Để mai đây không hối hận muộn màng
Vui với đời né hết sự đa mang
Là ta thấy bình an trong cuộc sống
Đời là thế vốn dĩ nhiều huyễn mộng
Tâm phải bình để chống lại ác ma
Luôn đưa ta vào thế giới gian tà
Ta bà cõi cũng chỉ là nơi tạm
Đời là thế thiện ít hơn hắc ám
Cứ chực chờ rồi đeo bám không tha
Để lương tri mất bản tính thật thà
Rồi chạy mãi theo bài ca danh lợi
Đường phía trước hãy nhìn mà đi tới
Sẽ có người đứng đợi ở đằng xa
Cửa từ bi đã mở rộng rồi mà
Ngôi nhà lớn với vườn hoa tươi đẹp.
P T H 2019
Bài thơ tuyệt vời anh
Chân lý sống.
Rất hay em ơi.!
A zai ơi hay lắm luôn
Hay
Thơ hay lắm bạn.
CHÚC
Anh ơi
Đúng lắm em rất hay
Bài thơ vô cùng ý nghĩa Thanh Hùng ơi
Bài thơ hay
Hình ảnh sen rất đẹp
Bao nhiêu câu hỏi xoay quanh
Để mà hạnh phúc, chân thanh khó thay
Nhưng ai cũng biết điều này
Thục ra nó ở trong ngay tâm mình
Sống sao chính đạiquang minh
Đối nhân xử thế biết mình biết ta
Lời ăn tiếng nói thật thà
Đưng ganh với gét mà ra đắng lòng
Ai ơi..hạnh phúc giản đơn
Sống , vinh, chứ. Nhục, mấy hồi
Cuộc đời muôn sắc lung linh
Làm sao để được tâm bình yên vui
Nhẫn đi cái ác đẩy lùi
Hai, từ hạnh phục ngọt bùi đâu xa
Thanh hùng. Bài thơ anh viết hay tuyệt, hình cảnh rất ý nghĩa, em họa góp vui nhé
Hay lắm bạn
Chúc buổi chiều an lành.
Bài thơ rất hay xin chúc mừng tg chúc vui vẻ hạnh phúc
Thơ hay quá. Chúc bạn buổi chiều vui vẻ nhé!
Đường phía trước hãy nhìn mà đi tới
Sẽ có người đứng đợi ở đằng xa
Cửa từ bi đã mở rộng rồi mà
Ngôi nhà lớn với vườn hoa tươi đẹp.
Thơ hay ảnh đẹp
Hay Quá chúc mừng bạn nhé
Tuyệt . Chúc mừng tg
Hay ý nghĩa lắm anh
Hay ạ
Thơ em hay quá chị họa bức ảnh chút nha!
Trước khi tàu lá chết
Nhựa dồn hết hoa mang
Làm người xem bàng hoàng
Đời sẽ tan mây khói
Cõi âm đang vẫy gọi
Buông bỏ chớ đua đòi
Đi về sẽ thảnh thơi
Rất hay bạn ạ
Thơ nh hay quá anh ơi em chúc anh luôn vui khỏe nhe anh
Bài thơ hay, xin chúc mừng Tg
Bài thơ hay
Thơ hay lắm , chúc mừng bạn
Hay thi hữu !
Rất hay.
Tuyệt lắm em trai của chị !
Hay lắm anh trai ơi
Tuyệt nà iu buổi trưa ngủ ngon nha iu
Bài thơ trên cả tuyệt vời.Xin chúc mừng anh.Đầu tuần chúc anh cùng gia đình an vui.
Hay lắm huynh ạ
Hay lắm tuyệt vời bạn ơi
Thơ hay , rất tuyệt vời!
Chúc mừng em trai nha. ..
Hay lắm bạn ơi !
Bài Thơ hay lắm ạ chúc mừng em
Thơ hay bạn à
Thơ hay ảnh đẹp lắm anh ơi
Em Chúc mừng anh ???
Đúng vậy anh à…đời là thế!
Rat hay va sau sac anh oi chuc anh buoi trua vv nhe
Hay lắm bạn
Bài thơ rất hay!