CAO SU MÙA LÁ RỤNG
Thơ: Trần Khắc Mịch
Anh đi trên đường lô.
Mải miết lượm.
lá vàng khô chất đầy kỷ niệm.
Quên và nhớ – hai nỗi niềm lẫn lộn.
Như bài thơ buồn viết dở cho em.
Vẫn những con đường.
mang đậm nét thân quen.
Mùa nắng đổ nghiêng bóng dài trên lá.
Anh đi mãi giữa tình em rất lạ.
Như thuở ban đầu ta đã trao nhau.
Tháng chạp cuối năm.
Cao su lá đổi màu.
Rơi từng chiếc cuốn bay vào trong gió
Hàng cây đứng ngậm ngùi như muốn ngỏ.
Nuối tiếc màu xanh sao sớm xa cành.
Xuân đã sắp về.
Em sẽ lại gặp anh.
Như câu thơ xưa mình cùng nhau đọc:
” Cao su rụng lá trơ chìa.
Còn ba bữa nữa anh dìa dới em “.
Trong anh thương nhớ đan xen.
Một mùa lá rụng, tình em ngọt ngào.
Rất hay Anh Trai Khắc Mịch ơi…???
Rất hay chúc anh vui vẻ hp cùng với người thân nhé!
Anh lại ngắm trời đầy sao.
Ước gì sao cũng rào rào rơi nhanh.
Và thời gian trôi thật nhanh.
Ngày lành tháng tốt em anh cùng nhà.
Phải vậy không anh trai à em chúc anh tối vui nha ???
Bài thơ rất hay chúc mừng KM
Đốt cái cháy hết lô
Hứa hẹn của mùa lá rụng anh nhỉ ..thơ hay lắm anh ui !
Đọc thơ lại nhớ nghề
Tuyệt vời thơ hay quá anh
Bài thơ rất hay, thật ngọt ngào, như một lời tỏ tình dễ thương, ?
Bài thơ viết về cao su mùa lá rụng thật ngọt ngào
Em chúc đồng hương vui khỏe hp nhé
Hay quá
???
Cao su thì Song hỏng biết
Chỉ biết chúc anh thắm thiết bên nàng
Ra giêng rước nàng vẻ vang
Rựu nồng , nhẫn cưới rước nàng về dinh.
Hihi
Bài thơ hay lắm anh. ..
Tháng chạp đến rồi.
Cao su mùa thay lá.
Như những vần thơ anh viết trong vội vã.
Và đông ơi xin đông đừng buốt giá.
Kẻo lạnh cành lúc lá đã lìa xa.
Rồi cũng đến ngày.
Cây sẽ trổ đầy hoa.
Từng cánh nhỏ li ti điểm vàng trong nắng.
Toả mùi hương ngọt ngào sâu lắng.
Thoảng nhẹ nhàng lẵng lặng chơi vơi.
Rừng cao su anh nào có biết
Chỉ khen người đã viết.thơ hay
ngôn từ trau chuốt đẹp thay
Ra giêng cưới vợ ngày ngày bên nhau
Ha ha lâu lắm rồi mới gặp lại những vần thơ tự do của Trần Khắc Mịch, nhưng ngập tràn cảm xúc vui tươi như đang nhảy múa tình tự với người yêu dấu. Đây là bài thơ hay nhất của bạn mà tôi từng biết,tiếp tục nha .
Thơ hay lăm !
Chúc mừng em.
Lúc sau này sao chị ko thấy em đăng bài .
Ngút ngàn hai dãi cây cao xanh
Đẹp lắm em yêu về quê anh
Tận hưởng cây đỏ màu thay lá
Em sẽ ngắm lá đẹp rớt nhanh
Thương ai làm chi..hãy thương anh
Gió mát trăng thanh em thích liền
Miền đông cao su chụp hình ghiền
Bình long thanh tịnh không ai phiền
Bài thơ rất hay… thật nhiều cảm xúc Anh ơi
Thơ hay quá, người làm thơ hiểu thấu tình người làm cao su.
Cao su rụng lá
là để cho ai
xích lại gần ai.
Cao su rụng lá.
cao su trơ cành
Đôi bạn Yến Oanh .
Tìm về tổ ấm .
Cao su lạnh lắm
Cao su trơ cành
Như cặp tình nhân
Chờ xuân thay áo.
hihi vui với cháu dượng.
Bài thơ tuyêt vời Chúc Khắc Mịch năm mới vạn sự tốt đep cho ra đời nhiếu tác phẩm hay
Anh còn nhớ hay anh đã quên
Con đường lô xưa ấy đã cùng em
Trau chút nhỉ nụ hôn đầu mặn chát
Anh còn nhớ hay anh đã quên
….
Hôm nay mềnh gặp nhau có được không… căng tin công ty nghe… chỗ cũ