Bài Thơ: YÊU ĐẾN THIÊN THU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

YÊU ĐẾN THIÊN THU
Thơ: Nguyễn Hưng

Muốn yêu em đến kiệt cùng hoang dại
Vì cuộc đời ai thấu chữ tàn phai
Ngày hôm nay là thể xác hình hài
Đâu biết được ngày mai thành cát bụi.

Đã ngỡ rằng ngọn lửa tình tàn lụi
Bởi yêu thương cháy rụi đã từ lâu
Giọt lệ rơi ướt đẫm trên mộ sầu
Hỏi yêu thương tìm đâu được nhựa sống ?

Giữa mênh mông biển đời này cao rộng
Duyên chợt về gió lộng lúc chiều thu
Muốn cùng em xoá tan đi mây mù
Và cháy lên cho dù còn một phút.

Hai trái tim cùng nỗi sầu côi cút
Đều khát thèm dù chỉ chút yêu thương
Vòng tay anh sẽ ấm áp đêm trường
Ôm chặt em khi màn sương lạnh lẽo.

Và mùa này lá không còn tàn héo
Phím dương cầm sẽ réo rắt tình thu
Trái tim anh xin nguyện được ngục tù
Trong hồn em đến thiên thu ngàn kiếp.

Và em nhé… mình cùng nhau bước tiếp
Sẽ yêu nhau… đến cạn kiệt linh hồn.

– Nguyễn Hưng –
Hà nội, 17/05/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
44 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Hoan
Cao Hoan
6 years ago

Từng thu chết theo lối mòn hoang hoải
Bước đường dài theo mãi cát bụi xa .
Tay trong tay mà nước mắt nhạt nhòa .
Xóa mây mờ . đừng chia xa em nhé .

Triệu Tiến
Triệu Tiến
6 years ago

Nguyễn Hưng

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Thơ hay quá.

Thuhoa Nguyen
Thuhoa Nguyen
6 years ago

Yêu như này là …
.. Trời sinh ra để yêu đó anh Hưng ờ!!?
Chúc anh buổi tối ngọt ngào heng^♡

Tài Vọt
Tài Vọt
6 years ago

Hay thía anh ưi

Hiên Trân
Hiên Trân
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp quá

Nguyễn Tuyết
Nguyễn Tuyết
6 years ago

Thơ hay cảnh cũng đẹp

Nguyễn Quý
Nguyễn Quý
6 years ago

. Nguyễn Hưng

Hoa Hướng Dương
Hoa Hướng Dương
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp anh ơi

Lê Thế Văn
Lê Thế Văn
6 years ago

Nguyễn Hưng,chúc luôn vui,khỏe và hạnh phúc

Bach Ba
Bach Ba
6 years ago

Muốn yêu em đến kiệt cùng hoang dại

Trần Ngọc Điềm
Trần Ngọc Điềm
6 years ago

Thật mãnh liệt… Nguyễn Hưng !

Hồng Lê
Hồng Lê
6 years ago

Muốn yêu em đến kiệt cùng hoang dại…Ui tình yêu thật nồng nàn, thật lãng mạn, yêu cả kiếp này đến cả kiếp sau….bai thơ hay tuyệt vời

Lý Mạc Sầu
Lý Mạc Sầu
6 years ago

Hay quá.

Phi Phụng
Phi Phụng
6 years ago

Hay thế anh ơi

Anh Ttran
Anh Ttran
6 years ago

Yêu đến thiên thu, tình yêu bất diệt Nguyễn Hưng bạn

Sinh Pham
Sinh Pham
6 years ago

hay tuyêt

Hoa Lê
Hoa Lê
6 years ago

Hay !

Ngô Bill
Ngô Bill
6 years ago

Bài thơ hay quá!

Ngọc Trần
Ngọc Trần
6 years ago

Thơ hay lắm bạn ơi

Na Tran
Na Tran
6 years ago

Yêu mãnh liệt thế Nguyễn Hưng

Hoàng Văn Thiện
Hoàng Văn Thiện
6 years ago

Thơ bạn hay lắm

Tahai Yen
Tahai Yen
6 years ago

Được!

Chinkun Nguyễn
Chinkun Nguyễn
6 years ago

Chjn chja sẻ với anh bài viết này
Chẳng biết nói sao nữa ạ
Nàng ấy gửi em nói với anh trong thơ rằng :
“… Nhưng biết yêu anh…
Cả khi chết đi rồi… ”
Cảm ơn tác giả ạ

Nhà May Việt Quang
Nhà May Việt Quang
6 years ago

Chuc mung ng hung

Dòng Sông Mùa Thu
Dòng Sông Mùa Thu
6 years ago

Điêu?

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Bài Thơ rất hay cảnh rất đẹp chúc buổi tối vui khoẻ an lành ngủ ngon

Ngọc Thinh Nguyễn
Ngọc Thinh Nguyễn
6 years ago

Thơ hay cảnh đẹp tình nồng nàn

Ha Tran
Ha Tran
6 years ago

Hay tuyệt anh Hưng, sẽ yêu nhau đến cạn kiệt linh hồn

Tiến Nguyễn Trọng
Tiến Nguyễn Trọng
6 years ago

Màu hoàng hôn , đi trong hoàng hôn , bài thơ đậm chất hoàng hôn . Man mát buồn .

Hồng Phượng
Hồng Phượng
6 years ago

Hay quá bạn ơi !

Lài Nguyễn
Lài Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay em Nguyễn Hưng!

Hang Hua Thi
Hang Hua Thi
6 years ago

Hay wa’Anh

Nguyễn Hoàng Oanh
Nguyễn Hoàng Oanh
6 years ago

Iu du ta..

Ty Vu
Ty Vu
6 years ago

Bai tho qua hay

Cảnh Xê
Cảnh Xê
6 years ago

Hay quá

Châu Võ
Châu Võ
6 years ago

Tình yêu luôn fiền muộn trong tâm tư .

Van Nguyễn
Van Nguyễn
6 years ago

thật tuyệt

Trúc Lâm
Trúc Lâm
6 years ago

Rất tuyệt anh ạ

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và khích lệ. Xin chúc an lành, hạnh phúc tới tất cả !

Tuấn Dũng Nguyễn
Tuấn Dũng Nguyễn
6 years ago

Yêu em yêu đến ngàn thu
Em yêu … người khác oán thù nào nguôi ?
Em đi đi mãi khung trời
Anh về góp nhặt … trách trời …. sót đau !

Quynh Hoa Nguyen
Quynh Hoa Nguyen
6 years ago

Bài thơ rất hay. Hình ảnh đẹp
Cuối tuần vui vẻ bình an anh nhé. Nguyễn Hưng

Khanh Trinh
Khanh Trinh
6 years ago

Biet viet gi day de khen Nguoi ???TG tai hoa qua !

Thu Thuỷ
Thu Thuỷ
6 years ago

Bóng xưa đã khuất cuối chiều
Người xưa giờ đã xa xăm lơi nào
Biết bao nỗi nhớ thét gào
Người xưa có nhớ khát khao một thời
Rồi giờ mỗi đứa một nơi
Hỏi còn có nhớ một thời đã qua
Đậm đà những nỗi xót xa
Chờ nhau bước tiếp nơi nào xa xa

Đọc thơ của tác giả mà em cứ muốn đc hoài. Chúc tác giả làm nhiều thơ hay để moi người đc thưởng thức

Scroll to Top