Bài Thơ: XỐN XANG NGÀY MỚI (Tác giả: Chiều Tím)

Bài Thơ: XỐN XANG NGÀY MỚI (Tác giả: Chiều Tím)

XỐN XANG NGÀY MỚI
Thơ: Chiều Tím

Chào bình minh xốn xang ngày mới
Gió heo may ngóng đợi anh về
Hình như nắng vẫn ngủ mê
Giọt sương lấp lánh triền đê cải vàng!

Thu đã đến ngỡ ngàng ánh mắt
Lời yêu thương chân thật anh trao
Lưng trời mây tím xôn xao
Hình như anh đã lạc vào vườn yêu !

Sẽ lại thấy bao điều kì diệu
Giữa thu vàng yểu điệu ngất ngây
Sen hồng ngát tỏa đắm say
Thì thầm em cũng đêm ngày chờ anh !

Chiều Tím 13/09/2017

Subscribe
Notify of
guest
40 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Ngoc Châu
Ngoc Châu
6 years ago

Thơ hay đây cảm xúc ảnh đẹp tuyệt vời qúa nha chi yêu

Vũ Thúy Nga
Vũ Thúy Nga
6 years ago

Em cảm ơn chị bài thơ rất hay hình ảnh đẹp em rất thích

Hồng Điệp
Hồng Điệp
6 years ago

Thơ hay quá thật nhẹ nhàng em ạ

Ngô Dần
Ngô Dần
6 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp lắm chi iu ạ
Em chúc chị

Tung Le Tung Le
Tung Le Tung Le
6 years ago

Thơ hay lắm

Huy Dũng
Huy Dũng
6 years ago

Thơ rứt hay !

Thanh Hoài
Thanh Hoài
6 years ago

Chị iu

Phú Sĩ
Phú Sĩ
6 years ago

hay lắm bạn

Catarina Lan
Catarina Lan
6 years ago

Ôi vần thơ hay lắm em !

Trần Hoa Tím
Trần Hoa Tím
6 years ago

Chiều Tím…

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Em cảm ơn chị iu nhé

Hoang Pham
Hoang Pham
6 years ago

thơ hay quá nhưng mà ,,,,,,,,

Vân Anh
Vân Anh
6 years ago

Đẹp quá chị yêu

Vân Thanh
Vân Thanh
6 years ago

Chúc chị buổi tối vui vẻ nhé!

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Cảm ơn cả nhà iu luôn ghé thăm và cảm nhận dv những vần thơ màu Tím nhé! Mến chúc các tình yêu buổi tối mùa thu dịu dàng và yêu thương nhé!

Liên Trần
Liên Trần
6 years ago

Hay lắm chị yêu

Dung Kim
Dung Kim
6 years ago

Hay quá chị iu

Phan Kim Phượng
Phan Kim Phượng
6 years ago

Thơ hay hình đẹp qúa chị ạ

Hiền Lê
Hiền Lê
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm
Chúc chị yêu buổi tối an lành

Văn Vinh Bùi
Văn Vinh Bùi
6 years ago

Hay lắm.

Nguyen Hien
Nguyen Hien
6 years ago

Tuyệt lắm chị ơi

Dang Nguyen
Dang Nguyen
6 years ago

Hương hoa tỏa….ngát hương đời …
Hương thơ sáng rạng bạn chơi hài hòa …
Sóng lòng đẹp ,sóng biển hoa …
Con người cuộc sống nhạt nhòa bên tôi …
Trăng ấp ủ bên đồi thơ mộng …
Gió đưa hoa lồng lộng bay về …
Tâm hồn trầm lắng tình quê ….
Thương thầm nhớ vụng nghĩ về thuở xưa…

Linh Xuan
Linh Xuan
6 years ago

Thơ hay bạn ơi

Dương Huỳnh
Dương Huỳnh
6 years ago

Bài thơ em viết rất hay
Hình ảnh rất đẹp ấn tượng lắm !

Thư Sinh
Thư Sinh
6 years ago

Rất ngọt ngào chị ui

Lê Hòa
Lê Hòa
6 years ago

Tuyệt vời!

Bắng Lăng Tím
Bắng Lăng Tím
6 years ago

Thơ hay lắm chị

Ngoc Dung Le
Ngoc Dung Le
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm Chị yêu ơi. Em chúc Chị ngày mới tốt lành, vạn sự như ý trong công việc và cuộc sống Chị nhé ??????

Trịnh Ngọc Hoàn
Trịnh Ngọc Hoàn
6 years ago

Hình này thấy wen wa nè…

Nguyễn Thị Ngọc Lan
Nguyễn Thị Ngọc Lan
6 years ago

CÔ ĐƠN.

Chào ngày mới bình minh đã đến
Bao tháng ngày em vẫn đợi anh
Bóng hình anh đã xa nhanh
Để em ở lại ngày xanh qua rồi

Ngày thu tới mỏi mòn mong đợi
Anh vẫn xa vời vợi nơi đâu
Em tìm khắp nẻo trời sâu
Bóng hình không thấy canh thâu nhớ người

Mong có được một ngày gặp mặt
Để thỏa lòng ngày nhớ đêm mong
Nhưng thôi trả lại số không
Riêng em chiếc bóng đêm đông lạnh nùng .

Thu Hiền
Thu Hiền
6 years ago

Hay quá chị

Ngo Hoang Anh
Ngo Hoang Anh
6 years ago

Bài thơ hay lắm em nè. Chúc e buổi sáng online vui vẻ nhé

Hoa Truong
Hoa Truong
6 years ago

Hay tuyệt Chiều Tím ơi!

Dung Kim
Dung Kim
6 years ago

ST L B ngọt quá chị iu

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj cảm ơn em! Thi thoảng thay đổi chút em ah

Lê Công Minh
Lê Công Minh
6 years ago

Khó tả lắm!!!

Tuấn Nguyễn Minh
Tuấn Nguyễn Minh
6 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm

Quyen Tran
Quyen Tran
6 years ago

Hỡi em đôi mắt long lanh .
Yêu em anh vẫn năm canh nhớ người .
Đêm thu trăng tựa song ngoài .
Tình anh mãi mãi thương hoài mình em .

Vũ Hải Yến
Vũ Hải Yến
6 years ago

Rất hay em ạ .

Chiều Tím
Chiều Tím
6 years ago

Hjhj chị ngâm được đấy chị iu

Scroll to Top