XIN MỘT LẦN
Thơ: Nguyễn Hưng
Có thể nào tìm lại được tình yêu ?
Giữa cuộc đời tiêu điều đầy bão nổi
Khi một mình trong đêm dài mịt tối
Mãi hoang lòng lạc lối bởi niềm đau.
Kể từ khi không còn chữ " có nhau "
Đường đơn bóng đêm thâu về giăng kín
Câu yêu thương cũng thôi đành câm nín
Mùa xuân buồn trái chín chẳng đậu cây.
Bao nồng nàn đã trả lại gió mây
Nỗi cô đơn hao gầy trên hốc má
Hạnh phúc đâu ở nơi nào xa quá
Có lẽ nào từ giã chỉ riêng ta ?
Xin một lần tìm lại những thiết tha
Để xuân về nở hoa trên triền cát
Và ngày mai con đường lại xanh ngát
Trái tim hồng lại hát khúc tình khơi.
Không còn nữa môi mặn giọt lệ rơi
Được trở lại một thời từng nông nổi
Thẹn thùng trao ánh mắt nhìn bối rối
Ngọt nụ hôn trên lối đón xuân sang.
Sẽ cùng ai trên lối vắng lang thang
Nắm tay nhau ngỡ ngàng tình yêu đến.
Nguyễn Hưng 10/02/2018
Ảnh : tác giả
Hay quá anh
Anh oi. Lam thơ hay qua
Hay lắm anh
Hay quá Nguyễn Hưng ơi !! Bây giờ Thầy mới được thưởng thức thơ của em Thật tuyệt vời!
Thơ hay quá tác giả ơi!
Hình siêu mẫu càng ngày càng đẹp vậy siêu mẫu?
Tặng anh
(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥ thơ hay ảnh đẹp
Càng đọc càng say
Gởi tặng 1000 like
Tỏ lòng ái mộ
Chúc mừng thi sĩ ạ
(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥(-ㅂ-)/ ♥ ♥ ♥
Bài thơ rất tuyệt ạ.!
Hay quá đi.
Rất tuyệt vời Anh Hưng, sẽ ngâm đăng tặng anh, chờ nghe anh nhé
Ao tim..
Like cả ảnh và thơ
Tuyệt quá ạ
Tuyệt vời quá. ? Thơ hay hình ảnh đẹp. !
Hình rất tuyệt thơ rất hay chúc mừng tg chúc
Thơ rất hay anh ạ. Nhưng ray rứt quá……
Chẳng còn lời nào để.tă sự ngưỡng mộ thơ của.tg nũa ..
Rất khen ngợi vì hết lời..
Khen.
Tho A hay vay
E cung rất muốn lam tho ma e kg biet lm