XIN GÓI ĐA ĐOAN
Thơ: Hoàng Anh
Gọi tháng mười khung trời yêu tha thiết
Một niềm đau hôm tiễn biệt ngày xa
Biết không anh lệ em ướt mi nhoà
Giọt sương đêm cứ vỡ oà trăng trối
Gọi tên em thương mùa thu mỗi tối
Mảnh tình non tội lỗi hoá xanh xao
Ngày em đi bỏ lại những ngọt ngào
Trả về anh mà sao lòng vụn vỡ
Vẫn yêu anh như lần đầu bỡ ngỡ
Vẫn vô tình trăn trở những hoài mong
Nhưng thị phi khiến lá rụng oằn cong
Thu đau mãi tận vô cùng sâu thẳm
Gọi uyên ương xây lâu đài tổ ấm
Thu hoang tàn dò dẫm lối mình đi
Trở về ư em nhặt lại những gì
Tình gian dối tại vì đâu anh hỡi
Em về đâu chiều cuối thu vời vợi
Khóc thân mình chẳng với được hào quang
Thì thôi anh.. em gói những đa đoan
Ấp tàn thu trong trời đông lạnh giá
Thôi anh hãy … coi như mình xa lạ
Ga cuối cùng …. anh ạ.. sẽ bình yên
Hoàng Anh 7/10/17
Trắng thế
Gói gởi đi đâu vậy em
Rất dễ thương và hay em à
Thật da diết một nỗi lòng oan trái
Chút đa đoan không xóa hết vết thương hằn.
Sao hay thế – Hoàng Anh!
Thơ hay ảnh đẹp em
Thơ hay lém ,đọc mà ứa lệ muội ơi
Tuyet lam em oi,,chuc em dep tre van su nhu y
Thơ rất hay và chị xinh đẹp tuyệt trần,trắng như Bạch Tuyết
Tỉ. Đẹp thía cơ
Thơ rất hay …!
Hoàng anh chắc chắn là họ hàng của : *hai sác hoa ti gôn rồi. * nếu T.T.K.H . còn sống sẽ lập câu lạc bộ Thơ tình hay nhất thế giới. !
Vậy a xin làm ga nhỏ cho chuyến tàu e qua nhé …???
Good afternoon my friend. Enjoy this awesome nice sundy
Thơ có sự thẩm nhuần sâu sắc lắm em ơi
Hay quá
Chúc cuối tuần vui vẻ nhé, thơ em đã quá hay rồi
Thơ hay mà buồn quá !!
Ôi gái xinh quá
thơ hay ảnh đẹp
Xinh quá em! Bài này hay nhưng hơi buồn, chúc em chiều cn vui ngập tràn
OK ..
Sao mà HOANG ANH luôn khóc cho những cuộc tình một cách thật ngọt ngào đến thế làm anh muốn được một lần được nếm hương vị đắng cay mà ngọt ngào đến vậy
Tuyệt vời
Thơ hay,hình đẹp quá chị.
Em chúc chị buổi chiều vvhp ak.
Hay , khoái 2 câu cuối !
Chao e
Nghe buồn quá ,mùa thu sao hoang vắng,lạnh lẽo đến vậy,
nice
bàu thơ hay, ảnh đẹp lắ c oi
Hay lắm, ảnh rất đẹp
Đêm an lành chúc ngủ ngon
Chị iu ơi sao thơ hay thế ạ
Thu sắp tàn khi lá đã rụng rơi
Nhưng chị iu vẫn xinh tươi dạng ngời
Đẹp lung linh khung trời nghiêng say đắm
Thu hoang tàn dò dẫm lối mình đi
Thơ hay thật tuyệt
Thơ hay. Người đẹp lắm chi nha
Em mơ màng tưởng đấy
hao quang
Tự trách mình duyên buồn phận mỏng
Sống cô đơn đời buồn vô vọng
Tiếc thương ai hình bóng một người
Sống ưu tư tiết kiệm nụ cười
Đóng cửa lòng tiếc thương tình yêu cũ
Tháng mười sang thu về cuối vụ
Dấu trong tim mắt lệ nhạt nhòa
Thôi em à hãy mở lối ra
Đừng giam hãm trái tim tù tội
Giữa vườn hồng em à mở lối
Để cho anh mạnh dạn bước vào
Lòng em rồi lại thấy lao sao
Đón nhận mùa xuân say tinh ái
Ngẫm suy đi biết mình rất dại
Nhưng ngày qua ta chỉ một người!
Chết ngất vì nhan sắc
Xinh đẹp
tháng mươi ơi lá vàng rơi ngập lối.
trăng héo tàn bởi sương phải sương thu
tháng mười ơi . là vàng rơi ngập lối.
trăng úa vàng phải gió may không.
sương trắng bay bay chiều ngõ nhỏ
nhớ thu nào anh dìu bước em qua…
ga nhỏ trời thu vắng nặng…….
bước lên tàu anh để lại sương thu…
mắt đượm mi em dấu hàng lệ nhỏ….
thương người đi
người đi thương người ở.
HN mưa đêm 91017?
Phụ nữ ơi sao cứ phải làm lớn ch.cój đâu mà phải mệt lòng ai mà chẳng có lúc sơ xẩy vui nhé
Thôi rồi thế là hỏng hết bánh kẹo! Về chặt cây cau luôn kkk
Hay quá!..
Chaò em chúc em ngày mới vui vẻ nhé h.anh
Nhàm
Cuộc đời là những sân ga
Mỗi năm mỗi tháng cư xình xịch qua
Để ai đó đứng tần ngần
dõi nhìn vào vô vọng!…