Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VU LAN NHỚ MẸ (Tác giả: Bảo Châu)

VU LAN NHỚ MẸ
Thơ: Bảo Châu

Mẹ xa… mười ba năm rồi…
Vu lan con lại bồi hồi nhớ nhung
Ngày xưa không được sống cùng
Không được bên mẹ vui chung một nhà…

Thỉnh thoảng con mới được ra
Về quê thăm mẹ con là gái yêu…
Con ở xa thật là nhiều
Hai ngàn cây số sớm chiều mẹ mong

Con là dâu út long đong
Con đi xa… mẹ sống trong ngậm ngùi
Con về mẹ rất là vui
Con về mang cả nụ cười sáng trong

Đời mẹ vất vả long đong
Đời mẹ cực khổ sống không an nhàn
Mẹ lo gánh vác giang sang
Tám con ăn học rỡ ràng gia môn

Thứ tư của mẹ trai khôn
Ra đi chiến trận cân không đạt rồi
Mang thêm cục đá vẫn ngồi
Cân cho đủ ký để rồi tử ly

Đêm nằm mẹ mộng chân đi
Sao vẫn không biết nơi chi anh nằm
Mùa đông giá rét lạnh căm
Mặc không đủ ấm mẹ thầm cầu xin

Con trai xin hãy hiển linh
Chỉ cho phần mộ của mình nghe con
Thời gian đã chẳng thể còn
Chẳng cho mẹ đợi chờ con trở về…

Mẹ đi… con chẳng được về
Mẹ đi… mưa lặng dầm dề lòng con…
Mẹ đi… héo hắt lòng son
Mẹ đi… đôi mắt vẫn còn chờ mong…

Vu lan này mẹ nhớ không?…
Con cài hoa trắng trong lòng xót xa
Vu lan con chẳng ở nhà
Vu lan con vẫn sống xa mẹ hiền…

Qua bao sóng gió triền miên
Qua bao khổ cực mẹ hiền vượt qua
Giờ mẹ xa!… thật là xa!…
Mùa vu lan lại nhạt nhòa dòng châu…
Hồng Chiên
24.8.2017

Subscribe
Notify of
guest
24 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Tươi Lê Sơn
Tươi Lê Sơn
6 years ago

Thơ hay, Giàu tình cảm. Rất xúc động.

Bich Tran Ba
Bich Tran Ba
6 years ago

Bài Thơ rất hay giàu cảm xúc
Hình như em viết riêng cho em thì phải

Kim Ngân
Kim Ngân
6 years ago

Hay lắm thật xúc động chị ạ

Hải Bình
Hải Bình
6 years ago

Hay nè chị ơi.

Đuoc Ng
Đuoc Ng
6 years ago

Bài thơ hay đầy cảm xúc!

Oanh Nguyễn Thị Phương
Oanh Nguyễn Thị Phương
6 years ago

Cha bỏ đi.. Mẹ âm thầm lặng lẽ…
Thương bầy con nheo nhóc… Sống bơ vơ
Rồi thời gian.. Mẹ tần tảo nhọc nhằn..
Nuôi con lớn… Nay công thành.. Danh toại..

Các con nay.thành gia lập thất..
Xa gia đình.. Mỗi đứa một nơi..
Ngày mẹ mất.. Các con về bên mẹ
Nhưng chỉ nhìn… Sao mẹ chẳng.. Trách con….

Rồi mỗi năm.. Ngày Vu Lan lại đến..
Con giật mình.. Khi biết mẹ.. Đã đi xa..
Trên áo con..nghẹn ngào… Cài hoa trắng
Và tự về sau… Chỉ có hoa trắng… Nhớ Mẹ.. Ơi..

Xuân Tình
Xuân Tình
6 years ago

em gái của chị làm thơ rất hay,lại xinh đẹp nữa

đặng viết tuấn
đặng viết tuấn
6 years ago

Đọc bài thơ đầy cảm xúc ! Vô cùng ngưỡng mộ cụ đã tảo tần nuôi tám người con trưởng thành . Kính cụ!

Lê Thị Hoàng Ngọc
Lê Thị Hoàng Ngọc
6 years ago

Bài thơ sao giống tâm trạng của mình quá

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Thơ hay tình cảm sâu lắng .đọng lại trog lòng người đọc một chút nhớ .một chút buồn .
..

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Thật là mừng cho bạn anh vì có em

Nhan Nguyen
Nhan Nguyen
6 years ago

Tho hay va cam xuc qua ban oi

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Hay lắm nhiều cảm xúc chị ơi .!

Bùi Vĩnh
Bùi Vĩnh
6 years ago

Bài thơ rất hay -cảm động -chắc mẹ vui nhiều khi có con dâu thơm thảo
cô gái long an làm dâu quê mẹ TB -chúc em gái tối 20-10 vui vẻ ấm áp yêu thương

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
6 years ago

Con dâu tuyệt vời

Nguyễn Cẩm Bình
Nguyễn Cẩm Bình
6 years ago

Hay wá chị ơi…

Khanh Nguyen
Khanh Nguyen
6 years ago

Ảnh đẹp. Thơ hay, thật cảm xúc!
Chúc Chien Pham Thi vui khỏe hp!

Chien Thi Pham
Chien Thi Pham
6 years ago

Cảm ơn bạn nhiều. Chúc bạn muôn điều tốt đẹp

ابو عمرو الكومي
ابو عمرو الكومي
6 years ago

hay

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Hay

Doan Hồng Chu
Doan Hồng Chu
6 years ago

Hinh anh dep tho hay chuc mung chien pham thi

Phan Viết Trung
Phan Viết Trung
6 years ago

Very good

Ngọc Thu Nguyễn
Ngọc Thu Nguyễn
6 years ago

Cả đời quên thân
Chỉ biết hy sinh
Mẹ cõng được tất cả
Mà…không cõng nổi mình..!

Bùi Thị Lệ Hường
Bùi Thị Lệ Hường
6 years ago

Thơ hay ,tâm trạng buồn nhớ mẹ lắm, cảm ơn tg

Scroll to Top