Bài Thơ: VỌNG TIÊU SẦU (Tác giả: Nguyễn Hưng)

VỌNG TIÊU SẦU
Thơ: Nguyễn Hưng

( thất ngôn bát cú, ngũ độ thanh )

Vẳng khẽ mơ màng một tiếng tiêu
Sầu dâng tựa thác buổi hoang chiều
Tà dương bóng phủ con đò quạnh
Tửu quán ly tràn hũ rượu xiêu
Xót phận mưa vùi trong bão nổi
Đau tình gió bạt giữa trời yêu
Hoài trông cánh nhạn dần xa mãi
Lệ rớt đường côi bởi những điều

– Nguyễn Hưng –
Hn, 20/09/2017

Ảnh : sưu tầm

Subscribe
Notify of
guest
6 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Hương Quế
Hương Quế
6 years ago

Hay lắm b

Vũ Điệp
Vũ Điệp
6 years ago

Rất hay.. Tg ạ.

Phương Nguyễn
Phương Nguyễn
6 years ago

Thơ rất hay chúc

Hoàng Dũng
Hoàng Dũng
6 years ago

Hay

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn các thi hữu đã ghé đọc thơ và cảm nhận. Chúc cả nhà ngày mới an lành, vui vẻ và hiệu quả !

Nguyễn Hưng
Nguyễn Hưng
6 years ago

Nguyễn Hưng chân thành cảm ơn quý vị thi hữu đã ghé đọc thơ và bình luận góp vui. Chúc cả nhà ngày chủ nhật thư giãn vui vẻ !

Scroll to Top