VƠI ĐẦY TÌNH BIỂN
Thơ: Bảo Châu
Uớc một lần được trở lại biển yêu
Bàn chân bước trên bờ chiều cát trắng
Hoàng hôn về tím buông che vạt nắng
Lòng bâng khuâng mong ngóng được trở về
Đã lâu rồi bỏ quên mảnh trăng thề
Long lanh toả biển quê ôi đẹp quá
Hàng dừa xanh nghiêng mình khoe cành lá
Như bóng ai đang thả dáng ngọc ngà
Rất lâu rồi ta đã bỏ đi xa
Buồm no gió vào ra trên bến đợi
Đất phương nam nhìn trời cao vời vợi
Sóng trong lòng lại gợi nhớ biển yêu
Thời gian trôi nhung nhớ đắp thêm nhiều
Ta cứ mơ như cánh diều no gió
Đêm từng đêm vần thơ còn bỏ ngỏ
Mong trở về nơi đó biển yêu ơi
Chiều phương Nam lặng lẽ cứ đầy vơi
Ta vẫn nhớ lời gọi mời tha thiết
Nâng bút lên nối vần ta lại viết
Gởi về em tình biển vẫn vơi đầy
Bảo Châu
28.12.18
Bài thơ hay lắm bạn mình thật đẹp. Chúc bạn ngày làm việc cuối tuần vui vẻ nhé bạn.
Chị yêu ngày mới an lành ak .
Bài thơ hay chúc em ngày an vui
Càng đọc càng hay…xinh lắm nàng thơ ơi
Hơi muộn nhưng vẫn thấy vui… Cảm ơn em nhiều nhé
Hay tuyệt Tềnh yêu
Bài thơ hay.Chúc Chị buổi sáng đong đầy yêu thương
Biển quê nhà dù vắng bóng người thân
Vẫn vươn sóng vỗ về bờ cát trắng
Vẫn ngày đêm rì rào như trò chuyện
Mong em về cho thoả ước tình say
Tay trong tay và bao lời ước nguyện
Cùng bên nhau ta tạo dựng cơ đồ
Cho bến bờ không phải khổ chia ly
Cho cuộc sống nở hoa cười trong nắng
Cho tình duyên thắm mãi chẳng nhạt phai
Cô công chúa biết bơi Sao mà em xinh thế ,
Tuyệt vời nàng thơ biển của anh
Tình biển hôm nay lại dạt dào yêu thương ..!
Buổi trưa vui vẻ bình yên nhé…!
Thơ em hay quá .yêu biển yêu cả nhà thơ
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị ,ảnh chị rất đẹp em xin chúc mừng chị nhé chị ,em chúc chị buổi chiều vui vẻ hạnh phúc an lành chị nhé..
Thơ hay chị iu
Hay lắm, chúc bạn luôn vui vẻ
Biển đẹp Thơ hay lắm đó
Chào buổi chiều muộn thật nhiều nhiều yêu thương xinh đẹp
Bài thơ hay lắm , tràn đầy cảm xúc !
Tình em với biển dạt dào ,
Vắng em biển cũng khát khao đợi chờ !
Em luôn có một ước mơ ,
Trở về bên biển như là tuổi thơ !
Xa em biển cũng thẫn thờ !
Còn em cũng thấy bơ vơ trong lòng !
Thơ em rất hay một cảm xúc dạt dào khi nhớ về quê hương. Chị chúc mừng em
Thơ hay lắm Minh Vũ mến chúc thi hữa buổi tối ngọt ngào hạnh phúc nha
Thơ hay lắm cô ơi
Hay quá bạn iu
Rất hay
bài thơ hay mang nhiều kỷ niệm chúc mừng người đẹp
,bài thơ hay lắm chị ơi ảnh thật đẹp em chúc mừng chị nhé
Chỉ có một chữ tuyệt mà thôi
Tuyệt vời
em về với biển chiều nay
nhe con sóng vỗ mà lao lao lòng
hoàng hôn ngả bóng chiều tà
con sóng nhè nhẹ vỗ về yêu thương
Biển xanh vô tận nhường nào
Ngày lẫn đêm dì rào xô bờ cát
Vỗ về bờ cát phương xa
Đã bao mùa hoa muống tím hoàng hôn
Cát dài bến đợi người xa
Ngày dài tháng đợi sóng xô bạc đầu
Người đẹp thơ hay .ngưỡmg mộ
Chúc mừng em với bài thơ rất hay, cảm xúc ngọt ngào ấm áp. Hình ảnh tuyệt đẹp.
Hay quá em gái yêu. Chúc em luôn vui vẻ và hạnh phúc an lành.
Em xin chào nhà thơ tình của biển !
Thơ hay ảnh đẹp tuyệt vời
Nỗi lòng với biển suốt đời vẫn say
Thành thực khen: Bài thơ này nội dung đẹp và thi vị