VIỆT NAM ĐẤT NƯỚC TÔI
Thơ: Bảo Châu
Có đất nước nào ngọt ngào hơn thế
Khi các em đang cất bước trở về
Cả rừng người cờ đỏ rợp đường quê
Đón các em về trong vòng tay mẹ
Có đất nước nào bình an hơn lòng đất mẹ
Ôm con vào lòng khe khẽ hát lời ru
Mong các con no say giấc ngủ bù
Sau những ngày thiếu tiếng ru của mẹ
Có đất nước nào dạt dào hơn đất mẹ
Đón các con thật nhẹ cái ôm nồng
Sợ con mình say tuyết nhỏ máu hồng
Đau đớn lắm muốn bồng con ẵm bế
Có đất nước nào lại đớn đau hơn thế
Đổ máu đào thế chỗ giọt mồ hôi
Chỉ các em… chỉ có các em thôi
Làm lỗi nhịp triệu trái tim rung động
Có đất nước nào bao ngày đi trong mộng
Lòng dạt dào tràn ngập những cờ sao
Nhìn các em mà se thắt nghẹn ngào
Cứ ước ao sao các em khỏe mạnh
Có đất nước nào thấy em trong tuyết lạnh
Cứng tê người cầu em mạnh đôi chân
Mong các em luôn vững trãi tinh thần
Nơi quê nhà ngàn lần thương em lắm
Có đất nước nào máu đổ trong tuyết trắng
Giọt hồng đào tô thắm Tổ Quốc ta
Biết con mình đau lắm chẳng tiếng la
Cả quê nhà đều rưng rưng ngấn lệ
Có đất nước nào mà thắng thua mặc kệ
Vì các em… đáng nể… quá kiên cường
Đón em về trong tình thắm yêu thương
Vì em đã mở đường tìm chân lý
90 triệu trái tim… thầm yêu quý…
Mong các em vững ý trí kiên cường
Xuân sắp đến hoa kia phải khiêm nhường
Vì em đã… trải đường hoa… chiến thắng
Việt Nam ơi… trong lòng tôi…. yêu lắm…
Bảo Châu
02.02.2018
Hay lam chi iu .
ngay moi an lanh co nhé
Hay quá
Em ơi thật tuyệt vời những vần thơ em viết thay cho tất cả niềm tin yêu lòng tự hào dân tộc cho tất cả những người dân Việt Nam đối với các chiến binh dũng cảm đã chiến đấu quên mình đem chiến thắng vinh quang cho tổ quốc . Chị yêu em ,yêu những vần thơ em viết
Hay…. chúc em ngày mới ngọt ngào hạnh phúc…..
“… Việt Nam ơi… trong lòng tôi…. yêu lắm…”
Khắp phố phường đón em về… rợp đỏ cờ sao
Việt Nam ơi!… Ta đã khóc tự lúc nào!…
Bởi một lẽ bình thường… vì mình là người dân nước Việt…
Thơ hay lắm cô ơi mến chúc cô buổi trưa vui vẻ đong đầy yêu thương
Quá tuyệt vời chị ơi đọ bài thơ mà mắt em rơi lệ
Có đất nước nào tuyệt vời hơn thế
Các em đã làm rạng rỡ non sông
Gữa băng tuyết chín mươi triệu trái tim hồng
Nín chặt con tim tưởng như ngừng thở
Vẫn kiên cường giữa phong ba bão tố
Các em đã làm nên thiên sử Việt Nam
Da diết, nồng nàn và ngập tràn cảm xúc! Chúc mừng em iu!
Bài thơ rất hay
Cảm xúc thật tuyệt vời
Chúc Bảo Châu thật nhiều niềm vui,sức khoẻ,hạnh phúc.
Cảm ơn tg đọc thơ của bạn mình đã khóc ! Tất cả bài thơ từng từ từng câu đã nói lên tình yêu người dân Việt dành cho các em !
Mình xin chia sẻ bài thơ nha
Hay quá chị ơi.cho em chia sẽ nhé
Hay quă bạn ạ mình đã chia sẻ bài thơ của bạn chúc bạn buổi chiều đầy yêu thương nha.
CHIEN PHAM THI
RẤT TUYỆT VỜI BẠN Ạ
CẢM ƠN BẠN NHÉ
thơ hay lắm.
Bài thơ hay qúa đọc thơ chị em toàn khóc chị iu
Đúng là tuyệt vời em ơi !
Thơ hay ,ảnh đẹp
Chúc mùng bạn vơi bài thơ
Tuyẹt või
Chúc mừng tác giả có bài thơ ca ngợi lòng dũng cảm của đội bóng u 23 Việt Nam đã đem lại sự ngưỡng mộ của dân tộc Việt Nam
Giỏi quá ban ơi
Hay hay va y nghia lam nha ban
Wa tuyệt vời luôn chị ơi!
Thật hay và rất cảm động….. Mọi người tự hào về các em….. Những người hùng viết nên lịch sử….. ?☁??
Dù đã kết thúc một cái kết tất cả chúng ta không hề muốn nhưng các em ấy đã cố gắng hết sức với…., các em đã là anh hùng trong tim muôn đời không phai.
Chúng ta là con người VN đúng không? Kêu gọi…….., chúng ta cùng đoàn kết, nắm chặt tay cùng yêu thương nhé! Các em đã làm rất tốt rồi, ngày mai hãy cùng chào đón…… Với một tình yêu nhé!.
Vì chúng ta là một g/đ, một trái tim việt. Luôn luôn yêu các em, cầu thủ bóng đá VN rất nhiều .
Kính chúc chị của em luôn luôn vui vẻ, khỏe thành công trong cuộc sống nhé!
Tuyệt vời lắm chị iu