Bài Thơ: VIẾT CHO MÌNH KHI TUỔI NGOẠI NĂM MƯƠI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

Bài Thơ: VIẾT CHO MÌNH KHI TUỔI NGOẠI NĂM MƯƠI (Tác giả: Bằng Lăng Tím)

VIẾT CHO MÌNH KHI TUỔI NGOẠI NĂM MƯƠI
Thơ: Bằng Lăng Tím

Xuân cuối chiều khi tuổi ngoại năm mươi
Nét son trẻ một thời nay phai nhạt
Dấu chấm hỏi vết chân chim khóe mắt
Bờ môi khô héo hắt cả nụ cười

Viết cho mình mà se sắt tim côi
Thăng trầm trải cuộc đời nhiều dông bão
Ngày tiếp nối vì mưu sinh cơm gạo
Nặng đôi vai tần tảo gánh nợ trần

Ngẫm cuộc đời cũng có lúc phân vân
Thôi đành vậy sẽ dần qua gian khó
An nhiên sống sân si ta buông bỏ
Khi xuôi tay chẳng nợ thấy nhẹ lòng

Ngoại ngũ tuần còn gì nữa mà mong
Mượn thơ viết chỉ đôi dòng tâm sự
Phận bèo bọt có chi mà trách cứ
Góc bình yên là đủ để riêng mình.

Subscribe
Notify of
guest
42 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Đỗ Minh Anh
Đỗ Minh Anh
4 years ago

Hay quá chi

Nguyễn Hồng Ngân
Nguyễn Hồng Ngân
4 years ago

“Góc bình yên là đủ để riêng mình ”
Hay tuyệt em gái ơi! Cuộc đời ta chỉ cần thế thôi là đủ. Quan trọng là ta biết đủ đúng ko em iu?

Khương Hùng
Khương Hùng
4 years ago

Tuyệt vời tỷ ơi ới

Loan Mai
Loan Mai
4 years ago

Chị của em còn trẻ đẹp lắm

Nhân Nguyễn
Nhân Nguyễn
4 years ago

Xin chúc mừng tg

Hoa Chu Van
Hoa Chu Van
4 years ago

Bài thơ tự trải lòng mình
Tuổi năm mươi vẫn thấy mình đẹp sao
Làn da trắng má hồng đào
Nếu mà được gặp anh nào cũng mê

Bạch Tử Họa
Bạch Tử Họa
4 years ago

Xinh xắn tỷ ơi

Lê Lan
Lê Lan
4 years ago

Bài thơ rất hay mà chị iu còn xinh thế mà

Nguyễn Nụ
Nguyễn Nụ
4 years ago

Hay lắm luôn em ơi

Hà Lưu
Hà Lưu
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp lắm chị yêu

Phú Sĩ
Phú Sĩ
4 years ago

Bài thơ rất tuyệt vời hay lắm. Giàu cảm xúc tình cảm. Chúc mừng em nhe

Kim Loan
Kim Loan
4 years ago

Thơ hay, ảnh đẹp !

Nguyễn Hoài Vũ
Nguyễn Hoài Vũ
4 years ago

Bài thơ hay nè. Tuổi ngoại 50 mươi mà đẹp, duyên lắm hì hì. Chúc em tối vui nhé.

Phạm Thành
Phạm Thành
4 years ago

Em gái chị còn xinh tươi lắm. Chưa có đến 50 tuổi đâu nha. Bt cảm tác rất hay em ạ. Chúc em buổi tối vui vẻ nhé.

Hương Huyền
Hương Huyền
4 years ago

Thơ tuyệt lắm chị iu, vẫn còn nhìu lắm chị ơi

Hoàng Hôn Tím
Hoàng Hôn Tím
4 years ago

Như 18+ thôi tỷ nhá

Hoàng Chiến
Hoàng Chiến
4 years ago

Tuyệt quá, ngoại ngũ tuần nhưng tỷ vẫn thật xinh.

Thanh Hồ
Thanh Hồ
4 years ago

Hay tuyệt ????

Trần Huy Liệu
Trần Huy Liệu
4 years ago

Hay lắm luôn chúc mừng bạn thơ

Duyên Phạm
Duyên Phạm
4 years ago

Chị iu vẫn lung linh lắm nè,em chúc chị iu đêm ngon giấc nhé

Triệu Nguyễn
Triệu Nguyễn
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp quá em

Nguyễn Thạch Thảo
Nguyễn Thạch Thảo
4 years ago

Hay quá chị à

Cat Lan
Cat Lan
4 years ago

Hay em gái

Ngạn Bùi Xuân
Ngạn Bùi Xuân
4 years ago

Ngoại 50 vẫn đẹp quá em

Quan Anh
Quan Anh
4 years ago

Rất tuyệt vời em à

Nguyễn Hồng Lĩnh
Nguyễn Hồng Lĩnh
4 years ago

Còn đang tuổi hồi xuân mà em
Còn nhiều người ngưỡng mộ

Deanna Hồng Giang
Deanna Hồng Giang
4 years ago

Nụ cười này ôi đẹp quá nè nàng ơi

Thanh Thuỷ
Thanh Thuỷ
4 years ago

Thơ thật là hay ! Chúc bạn xinh luôn an vui nhé !

Tường Loan
Tường Loan
4 years ago

Tuyệt hay rất chân tình chị à
Chúc chị luôn có những bài thơ hay nhé

Kim Nguyễn
Kim Nguyễn
4 years ago

Bằng Lăng vẫn đẹp và hãy cứ mơ
Vì thơ trẻ mãi không giờ có tuổi
Dù mưa bão tóc da mình chẳng tội
Bởi chuyến đò nào chối bỏ ta đi

Chiều Tím
Chiều Tím
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp em iu

Thuỵ Phương
Thuỵ Phương
4 years ago

Hay lắm em iu
Nhưng hãy quên thi làm thơ cho trẻ nhé.

Nguyễn Phượng
Nguyễn Phượng
4 years ago

Thơ hay ảnh đẹp

Sim Hồ
Sim Hồ
4 years ago

Chị yêu ơi điệu quá thơ hay nè

Mai Lịch Hồng
Mai Lịch Hồng
4 years ago

Hay lắm em Gái xinh đẹp

Thu Hà
Thu Hà
4 years ago

Hay lắm chị gái ơi !
Em chúc chị ngày mới thật nhiều niềm vui nha !

Đăng Triệu
Đăng Triệu
4 years ago

Bài thơ hay quá Bắng Lăng Tím

Khánh Vân Hà
Khánh Vân Hà
4 years ago

Tuổi năm mươi chị còn xinh hơn cả tiên nữ giáng trần ..em ghen với chị đấy .
Bài thơ hay ..chúc mừng tuổi năm mươi ..chúc chị xinh tươi mãi cùng thời gian !

Kiếp Độc Hành
Kiếp Độc Hành
4 years ago

Ngoại ngũ tuần mà rạng rỡ đẹp xinh
Đỏ bờ môi với thân hình quyến rũ
Tựa tiên sa về cõi trần cư ngụ
Bởi ưu tư nên ủ rũ đó mà

Hãy mở lòng hướng tới những ngày xa
Sống an nhiên đậm đà tình nhân ái
Mặc thời gian hoài trôi không ngừng lại
Sống vô tư đan trải mối tơ lòng

Bởi sự đời nào có thể đếm đong.

Bài thơ tuyệt quá chị à,chúc chị em ta có thêm một ngày nghỉ thật vui và ý nghĩa ạ !

Mai Tuyen
Mai Tuyen
4 years ago

Bài thơ hay ảnh đẹp Chúc bạn cuối tuần vui khỏe

Lê Thành Được
Lê Thành Được
4 years ago

Bài thơ hay lắm chúc em chiều cuối tuần nhiều niềm vui hp nhé?

Hoa Mộc Lan
Hoa Mộc Lan
4 years ago

Ngoại năm mươi mà xinh quá đi thôi…
Bài thơ rất hay và hình đẹp dễ thương lắm Chúc mừng bạn iu nha hi hi

Scroll to Top