VIỄN CẢNH THIÊN ĐÀNG
Thơ: Toàn Tâm Hòa
Đêm ngồi ở giữa trần gian
Lại mơ viễn cảnh thiên đàng xa xôi
Nghe đâu nơi ấy tuyệt vời
An nhiên tự tại dạo chơi vui vầy
Không còn đau khổ đắng cay
Không còn chấp ngã, vẽ bày hơn thua
Không còn thấy những tranh đua
Chạy quyền, chạy chức bán mua ì xèo
Không còn thấy cảnh đói nghèo
Không còn đút lót, ăn theo đương quyền
Nghe đâu không có xài tiền
Giao thương bằng nụ cười hiền, niềm tin
Không lo ăn trộm rập rình
Không còn thấy những bất bình lặng câm
Mọi người làm việc bằng tâm
Sống trong bình đẳng phúc âm nhẹ nhàng
Đúng là viễn cảnh thiên đàng
Mơ thôi mà thấy muôn vàn niềm vui!
Trần gian hãy cố mà thôi
Tùy cơ ứng biến cùng tôi tháng ngày!
Ngày 12. 10. 2018
Thơ hay ảnh đẹp chúc mừng em
Già quá ú
Chính xác… nơi ấy k có tổng bí thư …chủ tịch ..thủ tướng gì hết …chẳng ai giết ai chẳng ai tranh giành quyền lực… phẻ ơi là phẻ….kaaaaa
Mơ đi cưng
Đó là CNCS mà em Ngày xưa được học mà quên hả em
Bai tho rat hay … Tren ca tuyet voi Tg a
Chuc ban nhung gi tot dep nhat .
Bài thơ rất hợp với a QN lúc này A xin phép Tg chia sẻ nhé…!
Vậy thì mình phải đi ngay
Bình Hưng Hoà đợi nhang bay về trời . ???
Xem phim chuyện tận cõi hằng
Hơn thua cũng có, nhọc nhằn anh ơi
Thiên đường cộng sản hôm nay
Cớ chi chỉ thấy phơi bày dối gian
Nơi đâu cũng thấy bạo tàn
Dân nghèo bị lũ cướp – quan đọa đày!?
Ta đang sống ở Thiên Đàng đây mà, các cụ ấy bảo thế.
Giấc mơ rất đẹp … Cuối cùng rồi ai cũng có cuộc sống như vậy nếu biết Buông Bỏ … Anh Đời Đá Vàng đòi sống cuộc sống như vậy mà chưa có được đó Toàn Tâm Hòa Nguyễn ui !
Rất hay Em Trai?
Ngày mới bình an nhé anh!
Thơ thật hay, anh ý đẹp trai phải không Thư Trần
Kính đâu rồi a2. Đừng nói là cho đi ủng hộ rồi nhá.
Mơ rất xa..nhưng ko hề viển vông. Nếu có một nơi an bình như thế cũng nên mơ chứ Nguyễn Toàn Tâm Hòa nhỉ.?
Chúc ngày chủ nhật an lành.❤❤❤
Thơ hay nhé