VỀ THĂM
Thơ: Bảo Châu
Ta đã về thăm bãi biển ngày xưa
Hạt mưa bay lưa thưa trên vách đá
Xuân đến rồi một mình chông chênh quá
Tím lam chiều thấy cả một trời thương
Bàn chân ai in trên cát vấn vương
Nghe đâu đây mùi hương còn lan toả
Bông dừa kia đang kết thành chùm quả
Tặng cho đời với tất cả tinh khôi
Nay ta về lòng lại thấy bồi hồi
Chẳng thánh thót giọt mồ hôi muối mặn
Sóng vẫn xô chồm lên rồi cúi lặn
Hoàng hôn sà vạt nắng tắt từ lâu
Thủy triều vơi bãi biển nước không sâu
Đâu xanh thắm, màu phù sa bồi lắng
Chỉ mình ta thả hồn trên bến vắng
Tím thương đan phẳng lặng cuối chân trời
Bên tai nghe như thánh thót từng lời
Tình xa thẳm của một thời yêu dấu
Thuyền rời bến mịt mờ ta mới thấu
Biển yêu ơi đang cào cấu trong lòng
Bảo Châu
24.2.19
Bài thơ hay lắm
Bài thơ hay quá cô ơi
Bài thơ hay và dạt dào cảm xúc về biển .Hình ảnh rất đẹp .Cảm ơn em nhiều nhé !
???
Chúc em gái của chị cuối tuần thơ hay xinh đẹp mãi
Thơ hay
Hay lắm em iu
Thơ hay ảnh đẹp
Chúc mừng em với bài thơ hay ,cảm xúc ngọt ngào lãng mạn…Hình ảnh tuyệt đẹp.
Tuyệt vời lắm nghe em…Chúc mừng em nghe
Ta lại về tìm lại trút tinh khôi
Thủa yêu dâu một thời ta đã mất
Chiều tím nắng bóng người đi xa khuất
Khói nam chiều vương khóe mắt cay cay
Thơ hay quá chị à
Bài thơ hay
Bài thơ hay lắm chị ak
Chúc buổi chiều cn vv hp
Cảm ơn bạn! Bạn đã nói hộ nỗi lòng của bao người…
Em đã về tìm lại tảng đá xưa
Chỗ ngồi thân quen hai chúng mình ngắm biển
Lại e lệ nhìn nhau trìu mến
Em một thời sóng biển cứ trào dâng
Thơ rất hay
Ảnh đẹp lám Chị ạ
Chúc hạnh phúc
Hay và ảnh đẹp chị ơi
” Biển yêu ơi đang cào cấu trong lòng”
Ai ơi, thấu lòng ta một chút không?!
Da diết nhớ bởi tình ta…xa thẳm
Bất luận thế nào, ta vẫn cứ mong…
Bài thơ hay tuyệt vời lắm chị ..ảnh chị rất đẹp em chúc chị và gia đình buổi tối vui vẻ an lành hạnh phúc chị nhé..
Thơ hay hình đẹp
Thơ hay người đẹp. Buổi tối vui vẻ nhé bạn
Rất hay tình cảm vô cùng em ạ ♥️♥️♥️em
Ta hoài niệm ngày xưa một thủa
Lúc ta còn tinh khổi trẻ nhỏ
Chưa nghĩ suy chưa chút xao lòng
Bao giấu ấn vân vẹn nguyên tâm khảm
Biết bao giờ trở lại tuổi trắng trong
Chỉ bờ cát vẫn âm thầm nhận sóng
Biển vẫn vậy cứ vỗ về ngàn năm
Ui … Tình biển hôm nay lại trở về .. vẫn cứ dạt dào mãi ..
Tuyệt …
Đêm an nhiên… nhé bạn hiền của Trang ..!
Bài thơ này hay quá trời luôn tg
Thơ hay chúc mừng tg / chúc bạn đầu tuần ngày mới sức khỏe nhiều niềm vui ,
Thơ rất hay hình ảnh rất đẹp chúc chị vui vẻ hạnh phúc trẻ đẹp mãi mãi nhé
úthuyên røi bênmit mø ta moi hiêubiên yêu øi dangcaocâu trong long
Chucmung em luon hanhphucnhé
Em
Tuyệt vời rất thơ rất hay cảm ơn thi nhân.
Thơ hay ảnh đẹp lắm nha
Thơ hay quá .
Hình ảnh đẹp.
Chúc mừng em nhé
Hay quá
Chúc mừng bạn, bạn là nhà thơ?! Viết rất hay
Hình ảnh và lời thơ rất tuyệt tỷ à
Biển yêu ơi đang nhớ thương trong lòng. Hihi hay lắm tác giả ơi