Bài Thơ: VỀ NƠI BIỂN HÁT (Tác giả: Bảo Châu)

Bài Thơ: VỀ NƠI BIỂN HÁT (Tác giả: Bảo Châu)

VỀ NƠI BIỂN HÁT
Thơ: Bảo Châu

Nay em lại trở về nơi biển hát
Lòng dạt dào ngan ngát giấc mơ xa
Biển mênh mông đảo nhỏ cũng là nhà
Ở nơi đó có người yêu xa nhớ

Biển yêu ơi vẫn nằm trong tim ở
Bao đêm rồi ta rất nhớ biển ơi
Đêm lắng nghe văng vẳng tiếng gọi mời
Về em nhé biển xanh vời vẫy gọi

Tiễn anh đi trái tim như thầm nói
Xa nhau rồi hãy gói nhớ trong tim
Đêm quê xa ta cứ mãi đi tìm
Hình bóng ấy trong nghìn trùng xa cách

Nay em về trong lòng nghe tự bạch
Nhớ dâng trào hồi ức chẳng cách xa
Ngày chia tay lưu luyến gốc thông già
Tình đắm đuối chưa xa mà đã nhớ

Mấy năm rồi chúng mình trong cách trở
Ước một lần hơi ấm thở bên nhau
Có biển yêu ngắm non nước xanh màu
Giữa trùng dương trên con tàu vượt sóng

Biển ngọt ngào hàng dừa nghiêng soi bóng
Nhớ thêm nhiều nhờ sóng vượt trùng khơi
Gởi vần thơ thương nhớ lắm biển ơi
Hãy mang đến nơi đảo xa yêu dấu

Bảo Châu
03.04.2018

Subscribe
Notify of
guest
38 Comments
Oldest
Newest
Inline Feedbacks
View all comments
Cao Thị Hà
Cao Thị Hà
6 years ago

Tuyệt luôn bạn iu . Chúc vvhp nhé !

Trang Vy Vy
Trang Vy Vy
6 years ago

Tình biển hôm nay đằm thắm quá ..
!Hí .. hí .. Buổi sáng bình yên ..!

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Tuyet vöi em

Dung Vũ
Dung Vũ
6 years ago

Tuyệt vời. Chào ngày mới và

Liên Bùi
Liên Bùi
6 years ago

Hay lắm em . chúc ngày mới an vui.

Tam Nguyen
Tam Nguyen
6 years ago

Bai tho hay lam ???

Nguyễn Trọng Đức
Nguyễn Trọng Đức
6 years ago

Thơ hay lắm cô nhé chúc cô một ngày vui vẻ và hạnh phúc

Phương Thanh
Phương Thanh
6 years ago

Hay quá cô ơi. Chúc cô ngày mới an lành vui vẻ cô nhé.

Lê Chúc
Lê Chúc
6 years ago

Hay lắm em !

Tan Tran Thi
Tan Tran Thi
6 years ago

Thơ em viết hay tuyệt vời phong cảnh tuyệt đẹp em ạ

Hien Duong
Hien Duong
6 years ago

Chị ơi , Thơ của chị rât hay. mỗi buổi sáng được đoc thơ của chị thật tuyêt vời chị ạ ?

Cuong Ngo
Cuong Ngo
6 years ago

Bài thơ của bạn rất hay dạt dào cảm xúc Chúc bạn ngàymới luôn luôn vui vẻ trẻ trung và tràn đầy hạnh phúc

Nhan Pham
Nhan Pham
6 years ago

Hay quá Chị oi ???

Trần Thị Nho
Trần Thị Nho
6 years ago

Phía trân trời ánh bình minh đã rạng
Hàng phi lao gió thổi rì rào
Kìa tàu ai đang thấp thoáng khơi xa
Có phải chăng tầu anh về bến đỗ ?
Qua bao ngày vượt sóng anh luôn nhớ
Nơi quê nhà luôn có tình em
Em gửi niềm yêu thương vào gió
Đến bên anh âu yếm lúc chiều tà
Tình yêu ta biết bao cách trỏ
Bởi quê hương bị giặc cướp lấn tràn
Nơi đảo xa anh chắc thêm cây súng
Cho đất nước mình bờ cõi yên vui
Cho tình ta thêm thắm tình đất nước
Hạnh phúc của nước nhà là hạnh phúc của chúng ta
Thơ em tình cảm xúc đông lắm . Một tình yêu ngọt ngào mang hơi thở của đại dương . Chúc mừng em , chị yêu em yêu những vần thơ em viết

Thanh Nam Phạm
Thanh Nam Phạm
6 years ago

Ôm súng gác chiều nay bên bờ đảo vắng.
.Sóng biển xa quyện cát trắng đảo xa
Một thoáng bâng khuâng chợt nhớ quê nhà.
Nơi đất mẹ bóng hình em nhỏ Bé.
Nỗi nhớ mênh mang tưởng là rất nhẹ.
Sao nặng trĩu lòng niềm thương nhớ trào dâng.
Ở nơi xa Em yêu ơi hãy hiểu giùm.
Nỗi nhớ quê hương tình yêu Em chất chứa.
Tiếp cho anh nơi biển xa đảo vắng chốn này
Sẽ trở thành sức mạnh của đôi tây người chiến sĩ
Cầm chắc súng đây canh giữ đêm ngày không nghỉ
Cho Đất mẹ bình yên, cho vẹn nguyên đất nước.
Ngày nắng đẹp bình yên Tổ quốc
Anh trở về ôm Em chặt vòng tay.
Hạnh phúc lứa đôi hạnh phúc đong đầy.
Tình yêu đẹp trong tình Đất nước.

Nguyen van Hai
Nguyen van Hai
6 years ago

Nhà thơ biển cả bài nào cũng hay. Chúc em buổi sáng vui vẻ an lành hạnh phúc

Du Dinhtrong
Du Dinhtrong
6 years ago

Ngày mới chúc em vui vẻ bình an có nhiều thơ hay nhé

Xuong Rong Samac
Xuong Rong Samac
6 years ago

Buồn quá chị

Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
Tuyet Ngoc Tuyet Ngoc
6 years ago

Bài thơ hay qúa chị em chúc chị ngày mới tràn ngập niềm vui hạnh phúc xinh đẹp mạnh khỏe và may mắn nhiều nhé chị của em

Na Ti
Na Ti
6 years ago

Thơ hay ,ảnh đẹp tuyệt vời !
Bài thơ rất ngọt ngào, ấm áp sâu lắng….. Xin chúc mừng chị.

Vinh Dang
Vinh Dang
6 years ago

Biến và em như có duyên nợ đấy. Bài nào em viết cũng hay

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Thö hay em

Thế Việt Doãn
Thế Việt Doãn
6 years ago

Bài thơ hay quá chị gái ơi

Nguyễn Như Hải
Nguyễn Như Hải
6 years ago

Thơ hay lắm em

Minh Thien
Minh Thien
6 years ago

Thö hay púA em

Sam Le Thi
Sam Le Thi
6 years ago

CThi viểt về biển quá hay!

Trử Hợi
Trử Hợi
6 years ago

Quá tuyệt
Chúc mừng Bảo Châu

Thái Thanh
Thái Thanh
6 years ago

Bài thơ hay lắm bạn hiền ơi …

Thành Chung
Thành Chung
6 years ago

Hay quá bạn ơi

Tùng Bùi
Tùng Bùi
6 years ago

Thơ rất hay bạn ơi

Ngoc Kien
Ngoc Kien
6 years ago

Chi yêu .

Thuy Tran Thi
Thuy Tran Thi
6 years ago

Bài thơ rất hay chị iu

Seagull Huỳnh
Seagull Huỳnh
6 years ago

Thơ rất tuyệt vời

Hà Bình
Hà Bình
6 years ago

Hay tuyệt bạn iu

Bắc Bình Phú Phú
Bắc Bình Phú Phú
6 years ago

Cam on tg.♡♡moi lan doc tho cua ban,tam hon dang trao theo song bien.cu thay nhu hien ra truoc mat..***** nhung van thay noi buon man mat.mang nhieu cam suc nang nang.co chuc gi tiec nuoi trong cau tho ay.!!!chuc tg mai yeu tho.cung trang tho hoai niem mai..♡♡☆☆☆☆☆

Đoàn Hồng Thu
Đoàn Hồng Thu
6 years ago

thơ hay lắm bạn

Nam Nguyen
Nam Nguyen
6 years ago

Biền chiều nay vắng bóng e rồi, ta ngồi đây chơi vơi giữa muôn trùng sóng xô, 2 phương trời xa xôi…

Tuyet Pham
Tuyet Pham
6 years ago

Biển vẫn hát rì rào con sóng nhẹ
Nhớ thương em ngóng đợi quê nhà
Nơi Đảo xa Anh thì thầm khẽ gọi
Người thương ơi Anh sẽ trở về …

Scroll to Top